*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc một người chồng tìm đến trường mẫu giáo - nơi làm việc của người vợ rồi bắn tử vong đối phương tại Thái Lan đã khiến dư luận nước này chấn động.
Một người mẹ sau khi chồng bị giam giữ đã bỏ rơi hai đứa con nhỏ của mình tại một trường mầm non và mất tích suốt ba tháng. Hành động này đã khiến cô phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc từ pháp luật.
Bé trai 5 tuổi đã tử vong do ngạt thở sau khi bị kẹt trong chiếc xe buýt trường học gần 5 giờ đồng hồ.
Dự án nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ
Không ai ngờ rằng, ngay cả khi biết có camera giám sát, giáo viên mầm non lại có thể trắng trợn làm ra chuyện như vậy!
Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định chì là một trong 10 hóa chất độc hại đáng lo ngại nhất trong lĩnh vực y tế công cộng.
Đối tượng đã xâm hại tình dục 8 trẻ em khi làm việc tại một trường mẫu giáo tư thục.
Một tấm ảnh gây hiểu lầm giữa phụ huynh và giáo viên.
Nhìn các bé chật vật ôm “bụng bầu” đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ mới hiểu: tình mẹ lớn đến nhường nào!
Zhuang Yanfang chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bà sẽ bắt nhịp cho các ông bà cụ ở độ tuổi bát tuần hát những giai điệu yêu nước xưa, tại chính nơi bà từng ngân nga bài hát thiếu nhi với những đứa trẻ mới biết đi.
Bài đăng của vị phụ huynh không nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng.
Dù cô bé tìm cách cầu cứu giáo viên nhưng người này không hề nhận ra sự bất thường.