Người Sài Gòn chật vật chiến đấu với "giặc muỗi"

Theo Infonet |

Tại nhiều khu dân cư ở P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) cứ đêm xuống là người dân đứng ngồi không yên, khi muỗi bay khắp nhà, sơ hở là bị chích, đốt. Muỗi trở thành nỗi khiếp sợ của người dân.

Bà Phạm Thị Hà (KP3, P.Bình Hưng Hòa) kể lại cuộc “chiến đấu” về đêm để chống lại lũ muỗi.

Cứ đến chiều tối là từng đàn muỗi không biết từ đâu ào ào tấn công người trong nhà, ngồi một chỗ chúng bu lại, đập chỗ này thì chúng bu chỗ kia. Ngồi đọc báo hay nói chuyện thì bị cắn, gãi liên tục. Muỗi bay như ong vỡ tổ, dùng bình xịt muỗi cũng không tiêu diệt được.

Ban đêm ngủ tất nhiên phải treo mùng, nhưng nếu nằm gần mùng thì bị chúng bu vào, sáng ra thấy tay đầy dấu. Nhiều khi xem ti vi vẫn phải mặc áo dài tay, mang tất để tránh muỗi.

Muỗi bu đầy trên các bức tường, chỗ ẩm thấp.

Theo bà Hà, trước đây gần nhà có mấy xưởng nhuộm, thải nước nóng ra cống nên muỗi chết, không sinh sôi được, nhưng từ ngày các xưởng di dời thì muỗi nhiều hơn.

Vào ban ngày, ở những chỗ tối, ẩm thấp muỗi trú ẩn rất nhiều, đi tắm hay vệ sinh phải nhanh, nếu không thì muỗi "tặng" cho nhiều nhát. “Tôi phải xịt muỗi rồi mới dám đi tắm, vệ sinh, còn nhang muỗi thì đốt liên tục”, bà Hà cho biết.

Khi chúng tôi thử cho tay vào một số chỗ tối, ẩm thấp ở góc nhà bà Hà thì lập tức bị muỗi chích rất đau.

Anh Dương, sửa xe máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa), cho biết cứ đến chiều tối là vừa sửa xe vừa đập muỗi. May mà ở đây chưa thấy trường hợp bị sốt xuất huyết, sốt rét nào.

Tại KP15, chị Dương Thị Mỹ Xuyên, chủ quán nước, cho biết chừng 3 - 4h chiều khách ngồi uống nước giật mình khi có con muỗi to như… con kiến càng bu lại. Trước Tết, phường có tổ chức xịt thuốc diệt muỗi nhưng cũng không thấm vào đâu.

Người dân phải thường xuyên xịt muỗi, ban ngày bận áo dài tay, đi tất mới tránh được muỗi đốt.

Phía sau nhà chị Xuyên là dự án kênh Tham Lương - Bến Cát đang làm dang dỡ, nước đọng lại, lục bình, cỏ mọc đầy, rác thải phủ kín cả đoạn kênh. Đêm xuống, muỗi từ đây bay ra loạn xạ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa có nhiều kênh rạch ô nhiễm chạy qua như kênh Tham Lương - Bến Cát đang thi công dang dỡ, chặn dòng khiến nước đọng lại, cỏ và lục bình mục um tùm.

Kênh Nước Đen với dòng nước đen như mực, lục bình, rác thải phủ kín, cây cối hai bên rậm rạp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Kênh 19/5 thì nước đen ngòm, bốc mùi. Đây là điều kiện rất lý tưởng để muỗi sinh sôi nảy nở.

Những con kênh đầy rác, nước đọng, cỏ mọc um tùm là điều kiện lý tưởng để muỗi sinh sôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại