Gặp nữ nhà báo viết những dòng nhật ký rơi nước mắt từ tâm sởi

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Ở tâm dịch sởi, nữ nhà báo Hoàng Hải Yến đã vô cùng lo lắng, có khi thon thót giật mình nghe tin những đứa trẻ nhiễm bệnh quá nặng không thể qua khỏi.

Tôi gặp nữ nhà báo Hoàng Hải Yến (Báo điện tử Một thế giới) vào một buổi chiều muộn. Đó là người phụ nữ nhỏ bé đã lăn lộn trong bệnh viện hơn nửa tháng trời để thông tin về dịch sởi hoành hành thời gian qua và đã có những dòng nhật ký khiến người đọc không thể cầm được nước mắt.

Gặp tôi, chị cười bảo: "Tôi cũng đã phải từ chối nhiều báo, đài, đồng nghiệp vì sợ cuộc sống gia đình, chồng con bị xáo trộn. Mình là người thường đi phỏng vấn người khác nhưng cũng đành phải từ chối thôi. Mong anh chị, đồng nghiệp thông cảm".

Chia sẻ về những dòng nhật ký của mình, chị Yến cho biết, chị viết lên những dòng tâm sự ấy không phải để PR cho mình mà nó xuất phát từ chính sự mất mát đau thương quá lớn từ trung tâm dịch sởi - Bệnh viện Nhi Trung ương. Bởi dịch sởi đã lấy đi hàng trăm sinh mạng yếu ớt và hàng nghìn trẻ nữa cũng đang bị virus sởi hành hạ cơ thể chúng.

Nữ nhà báo Hoàng Hải Yến - Báo điện tử Một thế giới
Nữ nhà báo Hoàng Hải Yến - Báo điện tử Một thế giới

Ở con người chị toát lên tình thương yêu và cả sự cảm thương, đau xót cho những đứa trẻ không phải là ruột thịt của mình. Chị đã thốt lên với cái tâm của nghề báo, cái nghiệp chị đã chọn để có thông tin kịp thời, liên tục đến cho độc giả. Thậm chí, suốt gần 3 tuần liền chị phải chấp nhận hy sinh việc gia đình, tạm xa chồng, con của mình.

Ở trung tâm dịch sởi, chị đã vô cùng lo lắng, có khi thon thót giật mình bởi những đứa trẻ mặc bệnh quá nặng không thể qua khỏi. Chị đã khóc và khóc rất nhiều khi chứng kiến những hình ảnh gia đình bệnh nhân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Điều nữ nhà báo này lo lắng nhất trong suốt thời gian chị ăn, ngủ cùng các bệnh nhân mắc sởi đó chính là cậu con trai yêu quý của chị ở nhà. Bởi chị buộc phải cách ly gia đình, không dám gặp con trai vì sợ lây bệnh.

"Chứng kiến quá nhiều các bé mắc sởi, rồi những cháu quá nặng bị bệnh viện trả về mà tôi không thể kìm được lòng. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến con mình ở nhà mà không cầm được nước mắt. Tôi viết những điều ấy để mai này con tôi đọc được và biết mẹ nó đã cố gắng rất nhiều...".

"Tôi mong rằng dịch sởi sẽ sớm qua đi để bao gia đình không phải nơm nớp âu lo nữa. Tôi hy vọng mình không phải chứng kiến những hình ảnh, tiếng gào khóc đau đớn của những ông bà, bà mẹ mất đi đứa con bé bỏng của mình...",  chị Yến chia sẻ.

Clip nhà báo Hoàng Hải Yến bật khóc khi nhắc tới những đứa bé bị bệnh sởi:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại