Em bé bị đẻ rơi trong bồn cầu hiện giờ ra sao?

Nguyễn Huệ |

Sau hơn 1 tháng đứa con sinh non được cứu sống thần kỳ, niềm vui của sản phụ Hồ Thị Thúy vẫn chưa được nhen nhóm...

Giây phút con chào đời sớm

Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của con, những tưởng mình sẽ hạnh phúc với niềm vui làm mẹ, nhưng chị Hồ Thị Thúy (SN 1994, xóm 9, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) lại vô cùng hốt hoảng.

Chị hốt hoảng bởi lẽ con bị “đẻ rơi” khi mới 27 tuần tuổi. Nơi mà bé Hoàng Văn Bé cất tiếng khóc chào đời ngày 5/2/2015 là bệ xí nhà vệ sinh sau khi chị Thúy bất ngờ lên cơn đau bụng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thúy nghẹn ngào: “Tôi mới ra đây (viện Nhi Trung ương) từ hôm qua để mẹ và chồng về chăm lo việc gia đình. Giờ cháu còn yếu lắm, nhìn con mà tôi thấy xót xa quá”.

Chị Hồ Thị Thúy đang chăm con trong Bệnh viện Nhi Trung ương.
Chị Hồ Thị Thúy đang chăm con trong Bệnh viện Nhi Trung ương.

Năm 2011, anh Hoàng Văn Cứ (SN 1990) và chị Thúy làm đám cưới chỉ với hai bàn tay trắng và tình yêu mà họ dành cho nhau.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường tại trạm y tế xã, anh chị cũng mong đứa con trai thứ hai sẽ chào đời suôn sẻ như vậy.

Song sự việc bất ngờ khiến đôi vợ chồng chỉ có 2 sào ruộng làm nghiệp mưu sinh không kịp chuẩn bị kinh tế cũng như đồ đạc cho con.

Sau khi đưa con đi cấp cứu và sức khỏe dần ổn định, anh lại ngược xuôi khắp nơi, hết chăm vợ con rồi lại đi vay tiền trang trải cho ca cấp cứu và những ngày con nằm viện. Hiện tại, số nợ của gia đình đã lên tới hơn 30 triệu đồng.

“Lúc đầu, các bác sĩ bảo khó cứu sống được con, nghe đến đây tôi như đứt từng khúc ruột, cảm giác đau đớn tột cùng. Ngày hôm trước vợ tôi còn đi cấy, hôm sau đã đau bụng rồi bất ngờ sinh con như thế” - anh Cứ giọng buồn bã cho hay.

Vừa sinh lại có con nhỏ là bé Hoàng Văn Công (2 tuổi) ở nhà nên phần chăm sóc con ở viện được gửi gắm cho mẹ đẻ và chồng.

Ngày 8/3, chị Thúy có mặt tại bệnh viện Nhi Trung ương để thay chồng và mẹ đẻ chăm con sau những ngày anh Cứ phải ngược xuôi, trắng đêm lo cho sự sống của con mình.

Dành cho chúng tôi ít phút tại tầng 3, Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, sản phụ Thúy với gương mặt mệt mỏi chia sẻ:

"Cho tới lúc này, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ sinh con chỉ sau cơn đau bụng khi thai nhi mới gần 27 tuần tuổi.

Khi đi khám thai, bác sĩ nói phải gần cuối tháng 4 đứa trẻ mới chào đời. Chính tôi đã trở thành bà đỡ "bất đắc dĩ" cho chính mình trên bệ xí nhà vệ sinh.

Nhìn cơ thể con không phải đỏ hỏn như bao đứa trẻ sinh bình thường khác mà tím ngắt, tôi chỉ biết khóc thét và gọi chồng”.

Chị Thúy chia sẻ câu chuyện ngày mình bất ngờ “lâm bồn” khi đôi mắt vẫn hướng về phòng Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi con đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Lúc ấy, nghe tiếng kêu thét của chị Thúy, người nhà chạy đến bế đứa trẻ lên và đưa hai mẹ con vào nhà sơ cứu rồi chuyển thắng đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bé đã ngừng thở, ngừng tim, người tím tái.

Nhiệt độ cơ thể của bé lúc đó chỉ là 33 độ C, trọng lượng 1,6kg. Bệnh nhi phải nằm trong lồng ấp, cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh liều cao do bị giãn não thất, nhiễm trùng đường huyết nặng, rối loạn khí máu.

Nhưng bé đã được cứu sống 1 cách thần kì và sức khỏe đã tiến triển tốt hơn, cân nặng hiện tại của bé là 1,56kg.

Nỗi lòng bậc sinh thành

Bé Hoàng Văn Bé được đưa ra bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đêm 2/3 để kiểm tra tình trạng giãn não thất và tiếp tục chữa trị sau 26 ngày điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An.

Trong suốt 1 tháng con được cấp cứu trong bệnh viện, sản phụ Thúy luôn sống trong sự thấp thỏm, lo âu bởi những lần ngóng tin con khi còn ở quê nhà.

Bé Hoàng Văn Bé được chăm sóc trong lồng kính.
Bé Hoàng Văn Bé được chăm sóc trong lồng kính.

Giờ được gần con, mỗi lần nhìn con được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, nghe tiếng khóc yếu ớt của con, lòng chị như quặn lại. chị chỉ mong 1 lần được nghe con khóc thét như bao đứa trẻ khác.

Nhắc tới chồng mình, chị Thúy thương anh nhiều. Từ khi chị sinh con, một mình anh phải cáng đáng kinh tế của cả gia đình và vẫn từng giây, từng phút phải lo lắng cho sự sống của con và sức khỏe của vợ.

Trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà (Phó trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết:

Hiện tại, bệnh nhi Hoàng Văn Bé vẫn đang được thở bằng oxy, ăn uống qua đường xông, được các bác sĩ tích cực khám và điều trị để cứu chữa tốt nhất cho bé.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại