Điều ít biết về chủ tọa phiên tòa xử Dương Tự Trọng

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Vị chủ tọa phiên xét xử Dương Tự Trọng tâm sự: “Trước đây tôi cũng làm nghề y nhưng sau đó lại chuyển sang làm luật cho nên tôi là con người hay day dứt”.

Phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn. Đó là sự quyết đoán của vị chủ tọa phiên tòa, tình cảm mà anh em Dương Tự Trọng dành cho nhau tại phiên xử và cả những băn khoăn về sự tương tác giữa pháp luật và quan hệ tình cảm gia đình...

Bớt mệt sau hai ngày xét xử căng thẳng, Thẩm phán Trương Việt Toàn mới dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thú vị xoay quanh những cảm xúc của ông trong và sau phiên xử được dư luận đặc biệt chú ý này.

Là vị thẩm phán công tác tại TAND TP. Hà Nội đã khá lâu, trái với suy nghĩ của nhiều người, ông Toàn có cách nhìn khá lạ: “Tôi nghĩ rằng, vụ án lớn hay nhỏ thì cũng liên quan đến con người cho nên dù vụ án đơn giản thì cũng buộc mình cẩn thận, cân nhắc thấu đáo. Đặc tính nghề nghiệp của chúng tôi như thế”.

Bị cáo Dương Tự Trọng và các bị cáo khác trước vành móng ngựa

Bị cáo Dương Tự Trọng và các bị cáo khác trước vành móng ngựa. (Ảnh: TTXVN)

Ông chia sẻ: “Sau mỗi vụ án, tôi đều cảm thấy day dứt vì người bị mình tuyên án cũng là con người. Mỗi vụ xử xong đều để lại cái day dứt riêng bởi mỗi bị cáo lại có hoàn cảnh khác nhau phạm tội khác nhau”.

Nghe những lời này của ông, chúng tôi không nghĩ rằng đó lại là những lời của vị thẩm phán đã xét xử hàng trăm vụ án. Trong đó có vụ Dương Tự Trọng với những nhận định đanh thép về tội phạm cùng thái độ quyết liệt khi đưa ra quyết định khởi tố một vụ án mới. Dù các tình tiết mới chỉ xuất hiện chưa đầy 48 giờ đồng hồ.

Qua những lời tâm sự, chính ông đã giúp chúng tôi tìm lời giải cho những suy nghĩ về một vị thẩm phán hay day dứt sau mỗi vụ án bất kể lớn nhỏ. Ông cho biết, mình xuất thân từ gia đình chủ yếu làm giáo viên và bác sỹ.

“Trước đây tôi cũng làm nghề y nhưng sau đó lại chuyển sang làm luật cho nên tôi là con người hay day dứt”, ông Toàn nói.

Nhắc về phiên xét xử Dương Tự Trọng , ông Toàn cho biết: “Tôi cũng suy nghĩ nhiều bởi vì dù sao đó cũng là những người có địa vị trong xã hội, có nhận thức nhưng lại thiếu tỉnh táo đến mức phạm tội”.

Vị thẩm phán này tiết lộ thêm: “Trong lúc làm chủ tọa, không lúc nào mình bị lay động bởi tình cảm anh em giữa anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng mà chỉ lay động trước pháp luật”.

Tuy nhiên ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của bị cáo Trọng cho ngành công an khi một lần nữa ông nhớ lại câu hỏi đối với bị cáo này: “Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống, bản thân anh cũng là người có thành tích tốt, anh có suy nghĩ gì không?”.

Trước ý kiến cho rằng việc tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù về hành vi giúp đỡ anh trai mình là Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài sẽ tác động xấu phần nào đến quan hệ tình cảm gia đình trong xã hội, Thẩm phán Toàn cho rằng: "Nếu việc gì cũng đổ cho lý do tình cảm thì vô hình dung ta đã hiểu sai tình cảm. Tình cảm khác nhiều với động cơ cá nhân. Những hành vi được ít người chấp nhận mà bảo xuất phát từ tình cảm thì tôi cho rằng không thật đúng".

Liên quan đến việc cùng với HĐXX ra quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước, ông Toàn cho hay, khi có đủ căn cứ thì ra quyết định chứ không phải suy nghĩ gì nhiều.

Có lẽ, chính tính cách thẳng thắn, tinh thần quyết quyết liệt, quyết tâm “phụng công thủ pháp” cùng một tâm hồn nhạy cảm trước mỗi số phận đã tạo nên một vị thẩm phán có trái tim nóng nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh như thế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại