*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ 9h sáng nay, HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng đồng phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG.
Bị cáo Trương Minh Tuấn cho rằng, những sai phạm của mình rất rõ và ngẫm lại, con người không phải là thánh nhân nên không thể tránh khỏi sai phạm.
Theo luật sư Hoàng Anh, đến ngày 31/10/2019 đã có 1.731 cá nhân ký tên và hơn 300 tổ chức xã hội ở nhiều lĩnh vực đã xác nhận, xin bảo lãnh, xin khoan hồng cho ông Phạm Nhật Vũ.
Trong phần tự bào chữa dài hơn 1 tiếng phút trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa nhắc nhở vì trình bày lan man, lặp đi lặp lại các nội dung.
Sáng nay 18/12, phiên tòa xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng đồng phạm trong vụ AVG tiếp tục bước sang ngày xử thứ 3 với phần xét hỏi của các luật sư.
Thẩm phán xét xử vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm chia sẻ, ông và các đồng sự chỉ bị áp lực do thời gian khẩn trương, ngoài ra không có áp lực nào khác.
Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội, đại diện cơ quan truy tố ngồi đối diện với luật sư... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC, ngày 8/1 - thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết.
Sáng 08/09, HĐXX vụ án OceanBank dành thời gian để các luật sư thẩm vấn các bị cáo. Việc thẩm tra này đã diễn ra liên tục trong vài ngày qua nên cũng dễ hiểu khi nhiều câu hỏi lặp lại với 1 bị cáo.
Chiều 26-10, đại diện Viện kiểm sát TP.Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các cựu cán bộ Tổng công ty đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 11 tỉ ngoài hợp đồng từ nhà thầu Nhật Bản.
(Soha.vn) - Vị chủ tọa phiên xét xử Dương Tự Trọng tâm sự: “Trước đây tôi cũng làm nghề y nhưng sau đó lại chuyển sang làm luật cho nên tôi là con người hay day dứt”.
Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, ngoài lời khai của bị cáo Vũ Tiến Sơn và nhân chứng Dương Chí Dũng, nhật ký của Dương Chí Dũng cũng ghi lại nhiều điều...