Cựu binh Gạc Ma đặt tên con trai mới sinh là Trường Sa

Hoàng Đan |

Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo vừa vui mừng cho biết, trưa 29/12, vợ ông đã sinh con trai đầu lòng và gia đình đặt tên cháu là Lê Trường Sa.

Chia sẻ niềm vui với mọi người, cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo (người sống sót sau trận Gạc Ma 1988, quê Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh - PV) đã thông báo việc vợ mình sinh con trai đầu lòng tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

"Vào lúc 12h30' ngày 29/12 /2015, tức quá ngọ ngày 19/11/ Âm lịch 2015, bé Lê Trường Sa cất tiếng Chào đời . Tôi xin thay mặt gia đình thông báo với toàn thể anh em bạn bè được biết…”, ông Thảo viết trên trang cá nhân của mình.

Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo vui mừng bế câu con trai Lê Trường Sa. Ảnh: trang cá nhân ông Thảo.
Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo vui mừng bế câu con trai Lê Trường Sa. Ảnh: trang cá nhân ông Thảo.

Theo cựu binh Thảo, ông đã chọn đặt tên cho con trai của mình là Lê Trường Sa và cho hay, tên này đã được ông ấp ủ đã lâu như nhắc nhở sự kiện Gạc Ma năm 1988 và nhắc nhở Trường Sa luôn là máu thịt trong mình.

Đồng thời, người cựu binh Gạc Ma cũng bày tỏ, đây là niềm vui lớn của cuộc đời ông. Ông muốn báo thông tin này cho bạn bè như một lời tri ân. Bấy lâu nay, bạn bè, cộng đồng và người dân đã rất quan tâm chia sẻ, động viên ông.

Cựu binh Lê Hữu Thảo (50 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Ông là tiểu đội trưởng của một trong hai trung đội chiến đấu mà Lữ đoàn 146 lập ra trước khi tàu HQ-604 được lệnh rời Cam Ranh ra bảo vệ Gạc Ma đầu tháng 3/1988.

Trong trận hải chiến ngày 14/3/1988, ông Thảo cùng các đồng đội Đậu Xuân Tư, Hoàng Trọng Chúc... được giao xuống bãi đá ngầm san hô, cảnh giới và bảo vệ cho lực lượng công binh dựng cờ ở đảo Gạc Ma.

Trong tay chỉ có hai khẩu AK, nhưng ông Thảo cùng đồng đội phải mặt đối mặt với hơn 50 lính Trung Quốc có vũ trang cùng tàu chiến yểm trợ.

Sau khi bị lính Trung Quốc nổ súng tấn công, ông Thảo đã bơi ra cứu đồng đội trong đó có ông Hoàng Bùi Hải - nay là đại tá, Phó chỉ huy trưởng tỉnh đội Thanh Hóa; Nguyễn Văn Lanh - người về sau được phong anh hùng.

Sau sự kiện Gạc Ma, ông trở thành tâm điểm của báo chí, được ghi danh vào bảng vàng của Hải quân Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại