*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước ngày kỷ niệm 30 năm của trận hải chiến Gạc Ma, các đồng đội, người thân đã làm lễ thả đèn hoa đăng để tri ân sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ.
“Chúng tôi là người Việt Nam, là Bộ đội Cụ Hồ thì không bao giờ run sợ trước kẻ thù. Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta không sợ gì cả. Trước khi đồng đội tôi hy sinh, chúng tôi còn yêu cầu đây là lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ bảo vệ đến cùng”, cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo chia sẻ.
Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo vừa vui mừng cho biết, trưa 29/12, vợ ông đã sinh con trai đầu lòng và gia đình đặt tên cháu là Lê Trường Sa.
Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo khẳng định, vào thời điểm Trung Quốc nổ súng tấn công đảo vào ngày 14/3, ông chưa từng nghe có lệnh không được nổ súng.
(Soha.vn) - Đúng giờ này 26 năm trước trên bãi đá Gạc ma, tôi và đồng đội đang giáp mặt với kẻ thù và chỉ một chốc nữa là tiếng súng đạn rền vang, hơn 60 đồng đội tôi đã hy sinh.