Cú sốc quá lớn, vợ ông Nguyễn Bá Thanh ngất lịm nhiều lần

H.Đan - H.Sơn |

"Chị Quý vợ anh Thanh dù đã chuẩn bị về tinh thần nhưng cú sốc này vẫn quá lớn nên liên tục ngất lên ngất xuống, phải nhờ các y tá, bác sỹ chăm sóc", bà Thu nói.

Tiếp chúng tôi tại căn nhà ở tổ 31, phường Khuê Trung (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), bà Tôn Nữ Thanh Thu (58 tuổi) đã không giấu được những cảm xúc đau xót và cho hay, bà vừa từ bên nhà ôngThanh trở về.

Theo bà Thu, bà nhận được tin ông Thanh được đưa về nhà (cách nhà bà Thu chừng 300m - PV) vào lúc hơn 12 giờ trưa 13/2 và vội vã cùng với chồng sang bên nhà.

"Gia đình tôi với gia đình anh Thanh coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Vợ chồng tôi lên duyên được cũng là nhờ có lá thư bảo lãnh, giúp đỡ của anh.

Khoảng 2 ngày gần đây, tôi có được biết bệnh tình của anh Thanh nặng thêm, yếu nhiều nhưng thực sự không ngờ anh lại bỏ chúng tôi đi sớm như vậy.

Trưa nay, khi nghe tin xe đưa anh về, vợ chồng tôi, lúc đó, còn không suy nghĩ gì được cả mà chỉ còn biết chạy vội sang nhà để được gặp, nhìn anh lần cuối.

Thực sự đau đớn, tiếc thương, xót xa quá", bà Thu chia sẻ.

Bà Tôn Nữ Thanh Thu.
Bà Tôn Nữ Thanh Thu.

Theo bà Thu, điều tiếc nuối nhất chính là trong những ngày ông Thanh trở về điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng, bà không có dịp được đến thăm.

"Thời gian đầu, anh Thanh về Đà Nẵng điều trị, khi chị Quý (vợ ông Thanh - PV) trở về, chúng tôi đều hỏi thăm và được biết, sức khỏe anh đã đỡ hơn. Anh ăn uống các thứ lỏng, loãng, đi lại nhẹ nhàng trong phòng được.

Lúc đó, ai cũng mừng, mong anh chóng bình phục. Tôi cũng có nói với chị Quý cho lên thăm anh nhưng chị nói anh mệt nên để khi nào khỏe thì lên.

Rồi vợ chồng tôi lại bị cảm cúm nên cũng sợ lên ảnh hưởng đến anh. Giờ thì anh đã mãi mãi đi xa rồi, vợ chồng tôi có muốn lên cũng không bao giờ được nữa rồi.

Anh đi khi mà Tết lại đang về thế này thì càng xót xa hơn...", bà Thu bùi ngùi.

Cũng theo bà Thu, với gia đình bà nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung thì cho dù ông Thanh có mất đi thì hình ảnh của ông vẫn sẽ còn sống mãi.

"Thực sự, cho đến lúc ra đi, anh Thanh vẫn chưa được một phút nào thảnh thơi cả. Thời còn trẻ thì anh lo cho vợ con, cho gia đình. Sau này, khi làm lãnh đạo thành phố thì anh lại lo cho dân.

Cứ sau giờ làm việc về nhà, thay quần áo là anh lại tiếp dân khi họ họ đến xin, đến gửi. Rồi ra Hà Nội lo việc chưa lâu thì bệnh tật ập tới.

Nghĩ đến anh mà thực sự tôi thấy đau đớn và thương anh quá..", bà Thu nói khi giọng nghẹn lại.

Bà Thu cũng cho biết thêm, mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng bà Quý vợ ông Thanh vẫn chịu cú sốc quá lớn.

Ông Trãi không giấu được cảm xúc khi nhắc về ông Thanh. Sau một lúc trầm ngâm, ông bước nhanh vào nhà trong.

Ông Trãi (chồng bà Thu) không giấu được cảm xúc khi nhắc về ông Thanh. Sau một lúc trầm ngâm, ông bước nhanh vào nhà trong.

"Chị Quý vợ anh Thanh dù đã chuẩn bị về tinh thần nhưng cú sốc này vẫn quá lớn nên liên tục ngất lên ngất xuống, phải nhờ các y tá, bác sỹ chăm sóc.

Ngoài cháu Cảnh đang ở nhà thì con gái của anh chị cũng đã trở về để chịu tang cha rồi. Các anh em, họ hàng, bà con hàng xóm rồi người dân thành phố cũng đến nhà anh rất đông.

Ai cũng xót thương và mong muốn được nhìn thấy, viếng anh lần cuối...", bà Thu nói.

Còn ông Trần Đình Trãi (58 tuổi), chồng bà Thu, người có rất nhiều gắn bó với ông Thanh chỉ còn biết rưng rưng nước mắt mà không nói lên lời.

"Giờ anh Thanh đi mãi mãi rồi, còn gì nữa đâu...", ông Trãi nói khi đôi mắt đã đỏ hoe và sau đó, bước nhanh vào nhà trong.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại