*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngôi nhà xưa kia nơi ông Nguyễn Bá Thanh được sinh ra và lớn lên hiện nay đã trở thành nhà thờ của tộc họ Nguyễn Bá và làng quê nay cũng đã có sự thay đổi mạnh mẽ.
Nhớ về lúc ông Bá Thanh nhận quyết định làm Trưởng ban Nội chính TƯ, Tướng Thước kể rằng đã từng nói với ông Thanh "thế chấp" cái đầu của mình trước Đảng và nhân dân.
Cha thoát ly, tập kết ra Bắc, rồi vào lại chiến trường nhưng ít khi cha con gặp nhau, Nguyễn Bá Thanh sống với mẹ suốt cả những năm niên thiếu.
Bây giờ ngồi viết những dòng này để tiễn biệt một người bạn, tôi mới thấy cay mắt mình. Tôi lục trong đống ảnh cũ để tìm một tấm hình đã chụp với Nguyễn Bá Thanh không thấy đâu.
Theo dự kiến trong sáng ngày 16/2, đơn vị thi công sẽ tiến hành trải bê tông nhựa đoạn đường từ tỉnh lộ 605 vào khu mộ an táng ông Nguyễn Bá Thanh.
Chiều tối nay, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Ủy viên Bộ chính trị Đinh Thế Huynh và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh.
Trong ngày 14 và 15/2, nhiều lãnh đạo cấp cao đã đến viếng và viết những dòng chia sẻ xúc động dành cho ông Nguyễn Bá Thanh.
9h20 sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh.
Thi hài ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang của gia tộc ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, cạnh nơi cha và ông bà nội ông yên nghỉ.
Các đại biểu Quốc hội khi nhận được thông tin ông Nguyễn Bá Thanh từ trần đều bày tỏ nỗi tiếc thương một cán bộ suốt đời vì nước, vì dân.
Đến gần 22h tối 14.2, đoàn người vẫn ùn ùn đổ về số nhà 189 đường Cách Mạng Tháng Tám thăm viếng ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) và chia sẻ đau thương mất mát với gia đình.
Chia sẻ với chúng tôi, sư bà Thích Nữ Diệu Hiền đã không giấu được niềm xúc động, tiếc thương đối với ông Thanh, một người lãnh đạo hết lòng vì dân mà bà rất ngưỡng mộ.