Công an làm việc với "thánh chữa bệnh" trước cổng Bệnh viện K

Hoàng Đan |

Chiều 14/10, đại diện công an phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có buổi làm việc với "thánh chữa bệnh" Hoàng Thị Xoan (còn gọi là Hà) tại nhà riêng của bà này.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 14/10, khu vực nhà riêng của "thánh chữa bệnh" Hoàng Thị Xoan (hay Hà), đường Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn rất vắng vẻ, không có bất cứ người dân nào đến nhờ chữa bệnh.

Cũng trong chiều 14/10, cảnh sát khu vực cùng một đại diện công an phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có buổi làm việc với "thánh chữa bệnh" này tại nhà riêng.

Buổi làm việc diễn ra chừng 30 phút, với nội dung liên quan đến việc bà Xoan tự xưng là "mẫu giáng", sau đó đến "làm phép" một cách kỳ dị để chữa bệnh cho một số người mắc các bệnh ung thư ngay trước cổng Bệnh viện K.

Kết thúc, buổi làm việc, phía công an không cung cấp thêm các thông tin và cho biết, sẽ có báo cáo lên cấp trên.

"Thánh chữa bệnh" Hoàng Thị Xoan cũng từ chối cung cấp thông tin buổi làm việc vì cho rằng, "mẫu chỉ giáng thế thôi" và ngày hôm nay đã "hết giờ, không làm việc".


Bà Xoan. Ảnh: Lao động.

Bà Xoan. Ảnh: Lao động.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, "thánh chữa bệnh" cho biết, mình tên thật là Hoàng Thị Xoan (hay còn gọi là Hà), sinh năm 1963, quê gốc ở Thanh Hóa và lấy chồng, sinh sống ở khu vực ngoài bãi sông Hồng này đã mấy chục năm.

Bà Xoan làm nghề lao động tự do, không cố định, trước đây từng có thời gian làm nghề bán nước máy và hiện tại sống bằng tiền cho thuê nhà trọ. Chồng bà này làm xe ôm.

"Thánh chữa bệnh" xác nhận, việc chữa bệnh ở trước cổng viện K là đúng, tuy nhiên, bà lý giải đây là "do mẫu giáng, ứng vào bà để cứu dân". Vì thế, bà khẳng định mình có thể chữa được tất cả các bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối.

Cách chữa bệnh của "mẫu giáng" này vô cùng thần bí, kỳ diệu và chỉ cần dùng "phép" vuốt vào hay hút lên trán nhổ đi... là có thể "vứt các khối ung thư đi".

Nhưng không phải ai cũng được "mẫu" chữa cho, mà phải là "người có duyên, gia đình ăn ở có phúc, đức".

Trước thông tin thu tiền chữa bệnh trước bệnh viện K, vị "thánh chữa bệnh" này khẳng định, bà không hề thu tiền của ai và còn cho thêm tiền người bệnh khi đến xin chữa để đi về.

Tuy nhiên, khi được hỏi, vị "thánh chữa bệnh" này không đưa ra được bất cứ thông tin, bằng chứng, giấy tờ về khoa học nào chứng minh đã từng có bệnh nhân ung thư điều trị hiệu quả bằng cách dùng "phép của mẫu" này.

Vị "thánh chữa bệnh" này cũng cho biết thêm, vì "mẫu giáng" và theo lệnh của "vua cha Thái Bình" nên 9 ngày trước khi buổi chữa bệnh ở cổng viện K diễn ra, bà đã liên tục làm từ thiện, phát bánh mỳ, sữa, xôi gà, động viên, thậm chí cho tiền các bệnh nhân.

Bà Xoan cũng khẳng định, mình không hề có bảo kê, hay cò mồi đi theo để dụ dỗ người bệnh mà tất cả chỉ là một số người hàng xóm, con đi theo để làm từ thiện, phát các thứ cho người bệnh.

“Người dân không nên tin vào các phương pháp không chính thống như cúng bái, xoa bóp hay dùng nước thánh…

Bởi việc tin theo các phương pháp này, ngoài việc đánh mất cơ hội điều trị khoa học thì người bệnh còn tốn rất nhiều tiền của.

Thực tế, tại bệnh viện đã gặp một số trường hợp chữa bệnh theo phương pháp này, nhưng sau không khỏi phải mang đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi đến viện thì đã ở giai đoạn muộn thậm chí có trường hợp đã tử vong”, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại