Con thiếu tá công an đi cướp tài sản

Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa dựng lại hiện trường kẻ đột nhập trói người, cướp tài sản lúc nửa đêm là nghi can con một thiếu tá công an.

Chiều 4/3, Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, cơ quan này vừa có lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi can Lê Sơn Tùng (26 tuổi), trú tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, (huyện Đầm Dơi) để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Cùng ngày Công an huyện Đầm Dơi tổ chức dựng lại hiện trường, nơi nghi can Sơn Tùng đột nhập nhà dân cướp tài sản hơn 20 ngày trước.

Bắt khấn, nghi can cướp, thiếu tá, công an, Cà Mau

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem công an dựng lại hiện trường.

Vụ việc đã khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước sự việc, ít ai ngờ được kẻ khống chế, cướp tài sản lúc nửa đêm là con trai của Thiếu tá Công an huyện Đầm Dơi – ông Lê Hòa Bình vừa được tăng cường về làm Trưởng Công an xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi).

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 2/3, Sơn Tùng phá cổng rào sắt nhà cô Trịnh Tùng Dân, giáo viên dạy văn đang công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đầm Dơi, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi.

Khi Sơn Tùng đột nhập vào nhà chuẩn bị thực hiện hành vi cướp tài sản, chủ nhà phát hiện và thầm báo cho cơ quan chức năng. Lúc lực lượng làm nhiệm vụ gần đến nhà, cô Dân bật sáng đèn nhà và ngoài sân.

Biết mình bị lộ, Sơn Tùng bỏ chạy ra phía cổng trước nhưng gặp lực lượng công an chạy xe vừa đến. Y chạy trốn và lao mình xuống ao tôm lẩn trốn.

Sau một hồi lùng sục, Công an phát hiện và bắt giữ Sơn Tùng. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được 2 con dao và 1 điện thoại di động.

Khám xét người Sơn Tùng, lực lượng này phát hiện có 2 găng tay bằng cao su và 1 khẩu trang mang y mang theo. Tại cơ quan điều tra, điều tra viên còn phát hiện ngón tay của Sơn Tùng có vết cắn khá sâu, tím bầm và trên người nạn nhân có nhiều vết cào cấu.

Sau gần 3 giờ đấu tranh, cuối cùng Sơn Tùng cũng thừa nhận mình là thủ phạm vụ đột nhập vào nhà cướp tài sản cách nay hơn nửa tháng. Sơn Tùng khai nhận, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13/2/2014, y lợi dụng bà Trần Hồng Sa (52 tuổi, cùng khóm) đang say ngủ và ở nhà một mình. Sơn Tùng đột nhập vào nhà rồi dùng dao khống chết bà Sa đòi đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết chết.

Bị bà Sa kháng cự thì Sơn Tùng đánh trọng thương. Bà Sa nói: “Có giết chết bà cũng không có tiền vàng gì đưa”. Không đạt được mục đích, Sơn Tùng trói tay chân, bịt miệng và mặt bà Sa rồi bỏ đi.

Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Đầm Dơi thu giữ được con dao mà Sơn Tùng đã khống chế bà Sa. Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án “Cướp tài sản”.

Được biết, gia đình Sơn Tùng và bà Sa là láng giềng lân cận hàng chục năm nay. Sơn Tùng là con cả trong gia đình có 3 anh chị em, cha ruột Sơn Tùng là Thiếu tá Lê Hòa Bình, cán bộ Công an huyện Đầm Dơi, đang là Trưởng Công an xã Tân Thuận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại