"Con gái tôi không thể chết ở nơi bẩn như thế"

Hoàng Hải |

Khu vực phát hiện thi thể em Việt là một ao cá và chăn nuôi vịt, mực nước trong ao chỗ sâu nhất cũng chỉ hơn 1m.

Phát hiện thi thể nữ sinh dưới ao cá

Cái chết của em Nguyễn Thị Việt (SN 1997, khu Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) khiến gia đình cũng như người dân vô cùng bàng hoàng.

Mặc dù ao cá nằm cạnh đường nhưng lối lên, xuống rất dễ đi lại, nếu có trượt chân ngã xuống cũng dễ dàng lên bờ. Phía bờ ao tiếp giáp với đường lớn mực nước chỉ sâu khoảng 50cm và nước trong ao rất bẩn vì là ao nuôi vịt.

Ba mặt còn lại của bờ ao tiếp giáp với ruộng lúa, bờ tre và khu chăn thả vịt. Đặc biệt hơn, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách nhà hơn 15km.

Chính vì thế việc phát hiện thể em Việt tại ao cá trên khiến người dân và gia đình vô cùng bàng hoàng cũng như nghi ngờ về cái chết bất thường này.

Để có những thông tin liên quan đến vụ việc, phóng viên đã tìm về gia đình nạn nhân ở khu Quang Trung, thị trấn Chũ ngay sau khi gia đình mới lo an táng xong cho nạn nhân.

Nén tất cả những nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của người con gái, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân Việt) buồn rầu tâm sự: “Sáng ngày 31/5, Việt có nói với tôi xin 100 ngìn đồng để đi liên hoan cùng bạn bè trong lớp.

 Bà Nguyễn Thị Thu

 Bà Nguyễn Thị Thu

Biết tính con gái không phải là người tiêu tiền hoang phí nên ngoài việc đưa cho cháu 100 nghìn đồng như đã xin tôi còn cho thêm một ít tiền nữa. Khi Việt đi, chị gái còn chở xe máy ra đường lớn để bắt xe đi liên hoan với bạn”.

Đến khoảng 15h cùng ngày, không thấy con gái về, gia đình đã gọi điện cho cháu nhưng không liên lạc được. Nghĩ con đi chơi với bạn chia tay cuối năm nên gia đình không ai để ý đến", gạt vội nước mắt, bà Thu nhớ lại sự việc trước khi con mình mất tích.

Cũng theo lời bà Thu, đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình gọi điện lại cho em Việt nhưng vẫn không liên lạc được.

Sau đó, gia đình đã gọi điện hỏi thăm bạn bè học cùng lớp và được biết, trong lúc cả lớp đang liên hoan, em Việt đã xin phép mọi người về trước.

Nhưng vì chủ quan nghĩ con đi liên hoan cuối cấp vui với bạn bè, có thể do trời tối, nhà xa nên con gái ngủ nhờ ở nhà bạn bè. Đến ngày hôm sau, gia đình bàng hoàng nghe tin xấu về con gái.

"Khoảng 16h30 ngày 1/6, gia đình tôi nhận được điện thoại xuống nhận dạng con gái ở xã Phượng Sơn mà tôi bủn rủn chân tay. Khi xuống đến nơi, bằng linh tính của người mẹ tôi đã nhận ngay ra thi thể trên là con gái mình.

Gia đình tôi, không ai dám tin vào cái chết của con gái. Không có lí do gì con gái tôi lại ra đi một cách đau đớn như vậy, bình thường cháu ở nhà rất ngoan ngoãn cũng không xích mích với ai, bạn bè thầy cô đều quý mến.

Hơn thế nữa, con tôi là một người vô cùng sạch sẽ chính vì thế không bao giờ cháu đến chỗ ao chăn thả vịt bẩn như thế để làm gì. Con gái tôi không thể chết ở nơi bẩn như thế”, bà Thu đau xót kể lại.

Khu vực bờ ao tiếp giáp với đường lớn rất dễ lên, xuống và mực nước ở đây sâu khoảng 50cm

Khu vực bờ ao tiếp giáp với đường lớn rất dễ lên, xuống và mực nước ở đây sâu khoảng 50cm

Cuộc điện thoại bí ẩn trước khi mất tích

Ngồi bên cạnh mẹ, chị Nguyễn Thị Tuyền (SN 1991, chị gái nạn nhân Việt) cho hay: “Khi biết tin xấu về em gái, gia đình có hỏi thăm bạn bè của Việt. Bạn bè cùng lớp đi dự liên hoan cùng cho biết, hôm đó Việt rời buổi liên hoan từ 14 giờ.

Trước khi rời bữa liên hoan thì Việt có nhận được một cuộc điện thoại của ai đó gọi đến, trong cuộc nói chuyện Việt còn nói “đến đón em nhé “.

Thường ngày em gái tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, Việt chơi với bạn bè cũng rất hòa đồng. Vì là chị em gái nên nhiều khi Việt cũng tâm sự chuyện mình có một số bạn trai thích nhưng Việt nói không yêu ai cả.

Trong số những người thích Việt có một thanh niên là người xã Phượng Sơn cũng thi thoảng đến nhà chơi nhưng nhiều khi thanh niên này đến chỉ để nhìn Việt rồi lại về”.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, Trung Tá Vũ Văn Thành – Đội phó đội điều tra tổng hợp Công an huyện Lục Ngạn cho biết:

“Khoảng 13h30 ngày 1/6, trong lúc đi kiểm tra đàn vịt đang chăn thả ở áo cá, người dân phát hiện một xác chết nổi lập lờ.

Ngay sau đó người này kéo vào bờ nhưng vì nạn nhân đã chết nên không tiến hành cấp cứu mà thông báo cơ quan công an.

Công an huyện cũng đã lập tức có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ và không có dấu vết ngoại lực, trong túi quần bò của nạn nhân có 133 nghìn đồng, một số đồ trang sức ở tay vẫn còn.

Qua quá trình mổ tử thi phát hiện trong phổi có khí và nước, vùng kín có dịch nhưng chưa xác định rõ. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Việt đang được điều tra, làm rõ”, Trung tá Vũ Văn Thành cho hay.

Cũng theo lời Trung tá Thành cho biết thêm, trước khi phát hiện thi thể em Việt, vào đêm 31/5 ở khu vực xã Phượng Sơn có mưa và gió rất to, cơ quan công an cũng đã đưa những mẫu phẩm trên thi thể em Việt đi giám định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại