Cô giáo bàng hoàng kể giây phút bé 3 tuổi bị bạn đốt ở Yên Bái

Long Nguyễn - Thu Thảo |

Bé L. bị bỏng nặng từ nửa bụng lên cằm, phải thở bằng máy. Do đau đớn từ vết bỏng nên bé L. thường xuyên quấy khóc, các bác sĩ phải sử dụng tới thuốc an thần cho bé.

>> Mời xem bài trước: Yên Bái: Bé mầm non bị đốt bỏng toàn thân ngay trong lớp

Chiều 2/4, hơn một ngày sau khi bé Nguyễn Phương L. (3 tuổi, ở Lục Yên, Yên Bái) bị bé trai cùng lớp nghịch ngợm dùng bật lửa đốt váy dẫn đến bỏng nặng, thì tâm lý của những người lớn cũng đã dần ổn định.

Tuy nhiên, sự ổn định tạm thời đó cũng chỉ đủ để anh Ngọc (bố bé L.) có thể tìm lấy cho mình một góc khuất để chợp mắt sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng thức trắng.

Còn chị Luân (mẹ bé L.) đang bụng mang dạ chửa, khoác trên mình bộ quần áo xanh vô trùng, vẫn ngồi yên bất động nhìn về phía cô con gái nhỏ đang thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh của Khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài không ngớt trên gương mặt lo âu của người mẹ trẻ.

"Chúng tôi ân hận lắm!"

Trong tình cảnh ấy, người đủ tỉnh táo nhất để tiếp chuyện với chúng tôi lại chính là cô giáo chủ nhiệm của bé L., một trong hai giáo viên đứng lớp hôm xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi, có dáng người đậm cùng gương mặt phúc hậu. Cô giáo cũng khẩn thiết xin giữ kín danh tính, sau khi bật khóc nức nở vì ân hận bởi những gì đã xảy ra.

Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo tỏ ra rất hối hận vì sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo tỏ ra rất hối hận vì sự cố đáng tiếc xảy ra.

“Để cháu bé xảy ra nông nỗi này, chúng tôi ân hận lắm. Các cháu mới chỉ có 3 tuổi, ai ngờ lại có thể mang theo cả bật lửa vào lớp”, cô giáo Bình (tên đã được thay đổi - PV) bật khóc.

Theo lời cô giáo Bình kể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng 1/4 tại lớp Bé B, trường mầm non Bích Ngọc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Lớp có 2 giáo viên nhưng một cô đang bận thu tiền ăn cho các cháu. Bản thân cô giáo Bình phải đưa một cháu bé đi vệ sinh.

“Vừa vào nhà vệ sinh một lúc thì tôi nghe có tiếng la hét thất thanh. Tôi vội chạy ra thì thấy chiếc áo váy mà bé L. mặc trên người cháy phừng phừng như bó đuốc. Bé L. vừa chạy quanh phòng vừa gào khóc.

Tôi và cô giáo còn lại vội đuổi theo để giữ bé nhưng không thể dập tắt được ngay nên phải chạy ra lấy nước. Khi lột được bộ váy áo ra thì người bé đã bị bỏng nặng rồi”, cô giáo Bình vẫn tiếp tục nức nở kể.

Bé L. đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia

Bé L. đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia

Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã vội đưa bé L. đến Bệnh viện tỉnh Yên Bái cấp cứu. Tuy nhiên do vết bỏng quá nặng, đến 16h cùng ngày, bé L. đã được chuyển xuống Viện Bỏng Quốc Gia.

“Trường chúng tôi nhỏ, chỉ có 8 lớp với sĩ số khoảng hơn 20 cháu một lớp. Lúc sự cố xảy ra, các cô giáo ai cũng khóc, thương bé L. lắm nhưng chẳng biết làm thế nào được. Ơn giời là bé cũng đã bước đầu hồi phục rồi”, cô Bình thông tin thêm.

Phải sử dụng thuốc an thần cho cháu bé

Cũng theo cô giáo này, lúc nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé L. rất xấu. Bé bị bỏng nặng từ nửa bụng lên cằm, phải thở bằng máy.

Do đau đớn từ vết bỏng nên bé L. thường xuyên quấy khóc, các bác sĩ phải sử dụng tới thuốc an thần cho bé.

Tuy nhiên, lúc thuốc hết tác dụng là cháu bé lại cựa mình đau đớn, quấy khóc và lặp đi lặp lại câu nói: “Ở bệnh viện đau lắm, cho con về đi!”

Cô Bình gạt nước mắt tâm sự: “Khổ chân bé L., mới 3 tuổi nên cháu nghĩ bệnh viện mang lại đau đớn cho mình, do đó cháu chỉ nằng nặc đòi về”.

Giáo viên chủ nhiệm này cũng cho hay, vẫn chưa biết rõ bạn học nào là người nghịch ngợm khiến bé L. bị bỏng, chỉ biết rằng trong lớp có một chiếc bật lửa gas màu đỏ rơi lại.

Những hình ảnh đầu tiên về vết bỏng của cháu L.

Những hình ảnh đầu tiên về vết bỏng của cháu L.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé L. tương đối khó khăn, bố là quân nhân còn mẹ làm nông nghiệp, và hiện tại lại đang có bầu 6 tháng.

Trước đó, ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Trần Xuân Hưng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết, đang cho các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc và hỗ trợ cháu bé đáng thương này.

Vị lãnh đạo này cũng đã yêu cầu nhà trường cử giáo viên đi theo xem xét, chăm sóc cháu bé bị bỏng, đồng thời yêu cầu nhà trường tiến hành rà soát kiểm điểm lại quy trình đón trẻ.

Sau sự cố xảy ra, bức ảnh bé L. bị bỏng đã lan truyền trên mạng xã hội và gây xúc động mạnh cho người xem. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm cách hỗ trợ cho cháu phần nào kinh phí chữa trị.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại