Bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi: Xin ra viện vì quá tốn kém

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da, bị mất máu nhiều, giờ thuốc gây mê đã không còn tác dụng với bé Phạm Thị Yến Vy – cháu bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi.

>> Danh sách độc giả ủng hộ bé Yến Vy bị bỏng nặng

>> Tiếng khóc xé lòng của bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

Từ ngày đăng bài viết về bé Phạm Thị Yến Vy (18 tháng tuổi, quê xóm 4, Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ An) bị bỏng 35 % diện tích cơ thể, chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của độc giả

Chúng tôi liên lạc với anh Phạm Văn Hùng (SN 1980), bố bé Vy để báo tin có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện đang hướng về gia đình anh và mong bé Vy sớm lành lặn trở lại, thì vợ chồng anh cho biết đã cùng bé Vy rời Viện bỏng Quốc gia. Anh cho biết, anh chị tìm đến phường Lộc Hà, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định để “gõ cửa” một phương thuốc mới.

Nghe tin, anh Hùng không giấu nổi niềm xúc động. Anh nghẹn ngào: “Con còn nhỏ quá lại phải trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da, mất máu nhiều và giờ thuốc gây mê không còn tác dụng nữa rồi. Vợ chồng tôi nhìn thấy con tội quá không kìm lòng được nên quyết định đưa con ra ngoài để tìm thầy, tìm thuốc mới. Có người giới thiệu ở Nam Định có thầy thuốc chữa bỏng gia truyền rất tốt, nhiều người tới đây chữa đã khỏi, vợ chồng tôi quyết định cho con tới đây. Giờ cháu cũng đỡ hơn, bắt đầu ăn da non, đêm cũng ít khóc hơn trước.

Phía trước vẫn là chặng đường dài mà gia đình tôi phải trải qua để mong con được trở lại như xưa. Sự giúp đỡ của mọi người đã giúp gia đình tôi vơi đi một phần nỗi lo. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn…”.

Nói rồi, anh Hùng lại nghẹn ngào. Anh cũng cho biết, tổng chi phí cho hơn 2 tháng điều trị cho bé Vy lên tới gần 100 triệu đồng.

Chị Thủy (mẹ bé Vy) đang chăm sóc Vy trong bệnh viện

Chị Thủy (mẹ bé Vy) đang chăm sóc Vy trong bệnh viện

“Khi gia đình tôi xin đưa bé Vy về quê, các bác sĩ ở viện Bỏng quốc gia cũng khuyên gia đình nên suy nghĩ vì tại đó phác đồ điều trị tốt, nhưng vì nóng ruột, vì xót xa khi con trải qua nhiều lần ghép da, chúng tôi vẫn quyết định đưa con về Nam Định. Ngồi ở đây mà lòng chúng tôi vẫn canh cánh lo cho hai con nhỏ ở quê. Nghĩ tội cho chúng nó lắm, còn nhỏ mà phải tự lo cho mình rồi”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Gửi thư tới tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ chia sẻ về hoàn cảnh của bé Vy, độc giả Trần Nghệ An, người ở cạnh phòng trọ với vợ chồng anh Hùng tại 128 phường Lộc Hà viết: “Tình hình cháu bé hơi đỡ chút xíu nhưng nhìn xót xa lắm. Mình hỏi nguyên nhân vì sao không ở Hà Nội mà chữa trị thì lý do duy nhất cũng tại vì không có tiền để ở Hà Nội. Một tháng hết 70 triệu đồng thì nhà quê lấy đâu ra tiền. Các bạn biết trong Nghệ An khó khăn, lụt bão triền miên, ăn chưa đủ thì lấy đâu ra kinh tế mà duy trì khoản chi tiêu như thế. Tâm sự với anh Hùng (bố cháu bé) thì anh ấy lại khóc. Thật tội nghiệp. Bây giờ anh ấy nghe đồn ở Nam Định có bác chữa bệnh giỏi nên về đây tìm vận may cho cháu Vy. Các bạn nào có tấm lòng hảo tâm thì hãy chung tay của ít lòng nhiều cho cháu khỏi bệnh, tội nghiệp lắm. Dành mấy nghì hoặc mấy chục mua sắm cũng là ủng hộ cháu bé được gói cháo rồi. Khi mình xuống gọi anh Hùng lên xem danh sách các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh, anh lại khóc vì cảm ơn…”.

Vy là con út trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Bình thường lo cho ba người con cái ăn, cái mặc thôi đã khiến vợ chồng anh Hùng phải chạy vạy khắp nơi. Nay Vy lại nằm viện, xót con đã đành nhưng gánh nặng kinh tế cũng luôn khiến tiếng thở dài của hai vợ chồng như nặng nề hơn.

Anh Hùng cũng cho biết, một vài ngày tới gia đình anh sẽ về Nghệ An và hàng tháng sẽ cho con ra khám bác sĩ theo chỉ định. "Hy vọng cháu có thể sống và không khiếm khuyết các phần trên cơ thể. Vợ chồng chúng tôi chỉ biết khóc thương con. Chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng thiện đã quan tâm, giúp đỡ gia đình".

Hãy chung tay với gia đình bé Vy bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại