*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với tấm lòng hảo tâm, chắc chắn chàng trai người Malaysia đã góp phần thay đổi cuộc đời của 2 anh em đáng thương mất mẹ, bị bố bỏ rơi.
Sau nhiều ngày quanh quẩn theo ba bán vé số vỉa hè, ở nhà phụ mẹ đang bị bệnh nặng, hai chị em chỉ biết mùi rau, cơm chan nước mắm tên Phướn và Đa Đa đã được đến trường để học những nét chữ đầu tiên.
Tấm lòng nhân ái của K.L đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, lòng tốt đó có lẽ đã gửi sai địa chỉ.
Đến ngày con gái truyền hóa chất, dù vừa mổ ở Bệnh viện K Tân Triều nhưng chị Vải vẫn tất tả bắt xe buýt từ viện K sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với con.
(Soha.vn) - Các em chưa từng được vui chơi như bạn bè cùng lứa tuổi, mọi hy vọng đều chờ đợi vào những tấm lòng hảo tâm.
Cô em gái vụng về làm đổ mấy miếng thạch rau câu xuống nền nhà, Linh lập tức bốc lên ăn lại một cách ngon lành làm người mẹ không kịp ngăn...
(Soha.vn) - Gia đình nghèo khó, bệnh tật bủa vây, họ cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để qua cơn hoạn nạn này.
(Soha.vn) - Cả 3 đứa trẻ đang giành giật sự sống từng ngày từng giờ, tất cả hy vọng giờ đây chỉ biết chờ mong vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Nhà nghèo khó, con lại mắc bệnh nặng, gia đình nhà bé Phương Uyên giờ chỉ biết chờ đợi những tấm lòng hảo tâm.
(Soha.vn) - Hãy cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật cũng như cuộc sống khó khăn của họ.
(Soha.vn) - Các em mắc bệnh nặng mà gia đình thì nghèo khó, thậm chí bố mẹ đã bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn nhưng hy vọng cứu sống con mình vẫn rất mong manh.
(Soha.vn) - Trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da, bị mất máu nhiều, giờ thuốc gây mê đã không còn tác dụng với bé Phạm Thị Yến Vy – cháu bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi.
Tâm điểm