*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc ngáo đá và máu ghen nổi lên, Linh đã nhốt vợ con trong nhà rồi tưới xăng đốt khiến cả 3 bị bỏng. Người con riêng của vợ hắn hiện sức khỏe đang nguy kịch.
Theo kết quả giám định của cơ quan điều tra, tỷ lệ thương tật của cháu Nguyễn Thị Kim Linh lên đến 65%.
Ngày 23/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, sau 30 ngày nằm điều trị, sức khỏe của bé N.T.K.L (12 tuổi, ngụ Bình Thuận, bị mẹ ruột đổ xăng đốt) đã tiến triển tốt.
Tại Bệnh viện Nhi đồng I, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Duyên (bác ruột bé Linh - PV) và phát hiện nhiều góc khuất phía sau vụ việc đau lòng này.
Bé gái 12 tuổi bị mẹ đốt vì không bán hết vé số ở Bình Thuận đã được mổ cắt lọc hoại tử thành công hôm 3.9.
Bé L. bị bỏng nặng từ nửa bụng lên cằm, phải thở bằng máy. Do đau đớn từ vết bỏng nên bé L. thường xuyên quấy khóc, các bác sĩ phải sử dụng tới thuốc an thần cho bé.
Tâm điểm