Clip: "Dị nhân" 4 mùa cởi trần đạp xích lô huýt sáo

Minh Ngọc |

Quanh năm ông cởi trần, “ngoáy” mông, tay tung tẩy, miệng huýt sáo đạp xích lô.

Người dân Hà Nội tại khu vực ngã tư Vọng, đường Trường Chinh, Mai Động... gọi người đàn ông ngoài 60 tuổi - Nguyễn Văn Bình là Bình "dị”. Có người còn gọi là Bình "áo da”, do ông chuyên cởi trần, không có thói quen mặc áo.

Theo những người dân ở đây, ông đã có trên 40 năm hành nghề đạp xích lô. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở khu vực ngã tư Vọng và quanh khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nếu tham gia giao thông đúng thời điểm gặp ông Bình đang đạp xích lô, hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên thấy ông già không mặc áo với động tác chân tay múa, mông ngoáy và tiếng huýt sáo tưng bừng.

Sau nhiều nỗ lực lần mò đi tìm “tung tích”, chúng tôi đã gặp được ông tại một cửa hàng chuyên bán các mặt hàng điện nước trên đường Trường Chinh, trong khi ông Bình vừa hoàn thành chuyến hàng của ngày mới.

Gặp chúng tôi, ông “cười trừ” rồi nói: “Chả lên báo thì tôi đã nổi lắm rồi... thôi chào nhé”. Nói xong, ông Bình nhảy thoắt lên chiếc xe xích lô và hòa vào dòng người trên phố.

Người đàn ông này sẽ khiến cho bất cứ ai gặp lại lần hai cũng với những động tác “ngoáy” mông, tay tung tẩy trên chiếc xe xích lô.

Người đàn ông này sẽ khiến cho bất cứ ai gặp lại lần hai cũng sẽ nhìn thấy những động tác “ngoáy” mông, tay tung tẩy trên chiếc xe xích lô.

Nếu tham gia giao thông đúng thời điểm gặp ông Bình đang đạp xích lô, người dân sẽ ngạc nhiên về động tác chân tay múa, mông ngoáy và tiếng huýt sáo tưng bừng.

Vắt vẻo trên chiếc xe xích lô, ông Bình luôn khua chân múa tay, mông ngoáy và tiếng huýt sáo tưng bừng.

Đặc biệt sẽ không ai nhìn thấy người đàn ông này mặc áo.

Ngay cả khi đi bộ, dáng đi của ông cũng khá đặc biệt

Những động tác trên khiến chiếc ghi đông của xe xích lô “bóng loáng

Xe xích lô cũ kỹ theo ông đi khắp nẻo đường

Địa bàn ông Bình hoạt động chủ yếu ở khu vực ngã tư Vọng và quanh khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa bàn ông Bình hoạt động chủ yếu ở khu vực ngã tư Vọng và quanh khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lần này tiếp xúc PV tại một cửa hàng đại lý chuyên bán các mặt hàng điện nước, trong khi ông Bình vừa hoàn thành chuyến hàng của ngày mới.

Nhiều người tò mò sờ vào da ông để xem da của người cởi trần nhiều năm có gì đặc biệt

Đợi ông lĩnh “lương” xong, chúng tôi đề nghị để được đi theo nhưng ông Bình “cười trừ”: “Chả lên báo thì tôi đã nổi lắm rồi, người ta cứ coi tôi như....thôi chào nhé”.

Có người còn gọi là Bình "áo da”, tức là ông Bình chuyên cởi trần, không có thói quen mặc áo.

Đợi ông lĩnh “lương” xong, chúng tôi đề nghị để được đi theo nhưng ông Bình “cười trừ”: “Chả lên báo thì tôi đã nổi lắm rồi, người ta cứ coi tôi như....thôi chào nhé”, nói xong, ông Bình nhảy thoắt lên chiếc xe xích lô và hòa vào dòng người trên phố.

Ông đã có trên 40 năm hành nghề đạp xích lô

Biết người đàn ông này rất khó tính nhưng không khó chiều, chúng tôi tiếp tục đi theo về “căn cứ” để trò chuyện.

Sau nhiều năm, giờ râu tóc đã bạc mà ông vẫn chưa thay đổi được thói quen cởi trần.

Ông Bình vừa đi vừa huýt sáo, tay vung vẩy, pha thêm trò ngoáy mông, làm cho người đi đường cũng phải “đứng hình”.

Còn nữa...

Dưới đây là clip một ngày làm việc của ông Bình "áo da"

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại