Chuyện lạ: Cô gái đi xe đạp “nhờ tắt” điện thoại Iphone

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Dừng lại ven đường để nghe điện thoại, bỗng dưng chúng tôi được một cô gái đi xe đạp tiến đến giả vờ hỏi đường rồi nhờ tắt hộ điện thọai Iphone, gạ bán với giá rẻ.

Trưa ngày 23/4, đang đi trên đường Lê Văn Lương, chúng tôi bất ngờ gặp lại một cô gái trẻ tuổi đi xe đạp, hai chân, hai tay đều đeo tất và mặt trùm kín khẩu trang.

“Nhờ tắt hộ điện thoại” là một chiêu lừa mà một số kẻ lừa đảo vẫn hay áp dụng để đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dân.

“Nhờ tắt hộ điện thoại” là một chiêu lừa mà một số kẻ lừa đảo vẫn hay áp dụng để đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dân.

Đúng lúc chúng tôi dừng lại để nghe điện thoại thì cô gái này dừng xe ngay bên cạnh. Chờ chúng tôi nghe xong cuộc điện thoại, cô gái này hỏi han vài câu rồi rút trong người ra một chiếc điện thoại Iphone hỏi: “Chú ơi chú giúp cháu tắt cái điện thoại được không, cháu mới dùng nên chưa quen…”

Khi phát hiện chúng tôi ghi hình thì cô gái này tìm cách lẩn tranh nhanh gọn.

Khi phát hiện chúng tôi ghi hình thì cô gái này tìm cách lẩn tranh nhanh gọn.

Do nghi ngờ đây lại là một đối tượng có ý 'lừa đảo', chúng tôi hỏi lại: "Đâu, điện thoại loại gì, cháu đưa chú xem có tắt được không?"

Cô gái đáp: "Loại Iphone chú ạ, cháu mới được tặng nhưng không biết dùng thế nào. Hay là chú có thích thì cháu bán lại 2 triệu rưỡi thôi vì cháu cũng đang cần tiền."

Tôi bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy cháu đưa đây chú xem có ổn không, chú cũng đang thích Iphone mà giá đó chú chấp nhận được".

Cô gái lấy chiếc điện thoại trong túi áo đưa ra cho chúng tôi xem. Lúc này chiếc điện thoại trong tình trạng màn hình đen và 'tắt'. Chúng tôi hỏi cô gái: "Điện thoại đang tắt rồi mà cháu, thế cháu muốn tắt cái gì?"

Cô gái đưa tay ra như muốn giằng lại chiếc điện thoại và đáp: "Ấy, ấy chết...cháu quên mất, chắc là cháu để trong túi nên tự nó tắt. Lúc nãy cháu không thể tắt đi được nên mới nhờ chú". 

Bật chiếc điện thoại này lên, chúng tôi cảm nhận được nhạy của màn hình cảm ứng, độ nét của các ứng dụng bên trong đều rất kém.

Theo phản xạ chúng tôi liền bật chế độ quay phim từ máy của mình để ghi lại diễn biến. Lúc này mặc dù chúng tôi vẫn tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên, như có vẻ đã phát hiện ra một điều gì đó “bất ổn”, cô gái này cầm lại chiếc điện thoại và nói “khéo” vài câu rồi tìm cách lẩn tránh.

Dưới đây là đoạn clip chúng tôi kịp thời ghi nhận lại khi người phụ nữ này rút chiếc Iphone trong người ra nhờ tắt, nhưng bị “hớ” đã tìm cách lên xe đạp đi mất hút qua các ngõ hẻm vì bị phóng viên theo dõi.

 

Qua những tình tiết trên, chúng tôi thấy có nhiều mâu thuẫn về sự 'xuất hiện' của cô gái và hành động thiếu sự "trong sáng" khi đã nhờ người đi đường tắt hộ chiếc điện thoại, gạ bán ngay sau khi vừa tiếp xúc.

Trước đây, ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, xuất hiện  nhiều vụ lừa bán tắt iphone, bán điện thoại. Có 2 phụ nữ đi cùng nhau, tùy vào từng đối tượng, nếu thấy “ngon ăn” thì hai phụ nữ này sẽ dừng lại giả vờ hỏi đường rồi bắt chuyện, sau đó rút trong túi ra một chiếc điện thoại Iphone nhờ tắt hộ với lý do mới dùng nên khi có người gọi đến thì chưa biết chỗ tắt. Lợi dụng vào các tình huống này, họ “dụ giỗ” người dân mua lại máy điện thoại “rởm” vơi giá đắt. Hoặc cũng có một số người bị các đối tượng này thôi miên, tráo đổi tiền hoặc tìm cách chiếm đoạt tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại