Làm quen bệnh nhân ở bệnh viện rồi giở nghề “hai ngón”

Thế Long |

(Soha.vn) - Đi lại nhiều lần trong các phòng khoa của bệnh viện để làm quen các bệnh nhân, chờ cơ hội ai sơ hở là Hải Anh giở nghề “hai ngón”.

Khoảng 7h40 ngày 14-4, chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang, là bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đã báo tin đến các nhân viên bảo vệ của bệnh viện về việc bị kẻ gian lấy trộm điện thoại nhãn hiệu LG, màu trắng, trị giá 4,6 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hải Anh tại cơ quan công an phường Phương Mai.
Đối tượng Nguyễn Hải Anh tại cơ quan công an phường Phương Mai.

Theo trình báo của chị Vân, đi đánh răng trong phòng vệ sinh, khi quay vào thì phát hiện chiếc điện thoại để trên đầu giường bị mất. Nạn nhân nghi ngờ kẻ gian là một phụ nữ vài ngày gần đây thường lân la đến làm quen với một số người trong phòng bệnh nhân.

Ngay sau đó, chị Vân đã tìm gặp bảo vệ thông báo sự việc. Trong lúc cán bộ bảo vệ bệnh viện lên phòng bệnh để tìm hiểu về lời khai báo, thì không thấy kẻ gian có mặt. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút thì người nhà bệnh nhân phát hiện kẻ tình nghi liền báo cho nhân viên bảo vệ “tóm sống”, đưa về phòng bảo vệ của bệnh viện để khai thác.

Hải Anh đưa cán bộ bảo vệ đi lấy chiếc sim vứt bên canh khu da liễu.
Hải Anh đưa cán bộ bảo vệ đi lấy chiếc sim vứt bên canh khu da liễu.

Anh Bùi Thế Cường, nhân bảo vệ bệnh viện kể lại, khi bị đưa về phòng bảo vệ để chờ Công an phường Phương Mai đến để phối hợp điều tra, người phụ nữ hành  nghề “hai ngón” khai tên là Nguyễn Hải Anh (nữ), sinh năm 1979, trú tại 18, ngõ 251 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Ban đầu Hải Anh chối quanh vì cho rằng mình bị liệt một cánh tay, thì không thể thực hiện được hành vi trộm cắp.

Tuy nhiên, cán bộ bảo vệ ở đây đã dùng những “đòn” tâm lý để khai thác, khiến cho đối tượng Hải Anh “động lòng” rồi khai nhận đã trộm chiếc điện thoại trên.

Hải Anh cho biết, để thực hiện dễ dàng vụ trộm cắp này, trước đó vài ngày Hải Anh đã nhiều lần qua lại phòng bệnh nhân làm quen, với mục đích thâm nhập vào bên trong rồi tìm cách trộm cắp. Ngay sau đó vụ việc đã được trình báo cơ quan Công an phường Phương Mai.

Tại cơ quan điều tra, Hải Anh khai nhận, sau khi trộm được chiếc điện thoại trên, Hải Anh lấy chiếc sim ra vứt đi. Sau đó, Hải Anh đem đi bán cho một người không quen biết ở khu vực bến xe Giáp Bát với giá 700 nghìn đồng. 

Hiện cơ quan Công an phường Phương Mai đang hoàn tất hồ sơ,.xử lý đối tượng Nguyễn Hải Anh về hành vi trộm cắp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại