Chung tay cứu bé bị rắn lục cắn

Cậu bé bị rắn lục cắn đó là em Trần Đình Hải (9 tuổi xóm 3, thôn 8, xã Cư Ni, huyện EAK, tỉnh Đắc Lắc), nhưng lại giấu bà nội vì sợ bà la mắng.

Theo người nhà kể, bé đi học về không biết có đi chơi đâu không mà bị rắn cắn. Có lẽ vết cắn nhẹ không đau nên em cũng không nói cho ai biết. Chỉ tới khi bé bị sốt cao, trong lưỡi nổi mụn sưng to đau và chảy máu liên tục không thể cầm được gia đình mới đưa em đi viện. Bệnh viện tỉnh thấy tình hình nặng nên mới chuyển xuống BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Bác sĩ gặng hỏi tại sao thì lúc đó, Hải không thể nói được nữa, em viết là bị rắn xanh cắn. Khi được chuyển xuống viện em phải nằm phòng hồi sức tích cực.

Hoàn cảnh gia đình em hết sức bi đát, nên mọi người phải quyên góp tiền mỗi người một chút đưa em xuống bệnh viện điều trị.

Theo chị Lời, bác của Trần Đình Hải kế, gia đình Hải có hai anh em nhưng hiện nay đang phải sống cùng ông bà nội. Hoàn cảnh éo le, cách đây 3 năm, mẹ của Hải qua đời, bố phải thụ án tù 10 năm.

Từ lúc đó, hai anh em Hải phải sống với ông bà Nội. Ông bà nội già lại làm nông nghiệp nên kinh tế rất eo hẹp. Nguồn thu nhập thêm không có gì nên cuộc sống của bà cháu cũng gặp nhiều khó khăn. Mới đây ông nội của Hải bị tai nạn chấn thương sọ não lúc tỉnh lúc mê nên mọi việc đều do bà nội quán xuyến.

Em gái của Hải là Trần Thị Thảo Vy cũng bị bệnh tim bẩm sinh, đã phẫu thuật nhưng hiện nay vẫn phải tái khám và uống thuốc định kỳ. Nguồn thu nhập rất ít nhưng lại cần chi rất nhiều khoản nên cuộc sống của bà cháu rất khó khăn.

Khi Hải nhập viện bà cũng phải vay mượn và nhờ sự hỗ trợ của bà con họ hàng mỗi người gom góp cho một chút để đóng tiền viện phí. Hiện gia đình mới đóng tạm ứng viện phí cho em được 4 triệu đồng.

Khi chúng tôi hỏi chị Lời về hoàn cảnh của em Hải, chị không cầm được nước mắt chia sẻ: “Hai đứa bây giờ sống với bà nội mà bà cũng già rồi làm nông nghiệp thì lấy đâu ra tiền. Nếu chúng nó khỏe mạnh thì còn ăn rau ăn mắm qua ngày chứ nó bệnh tật thì biết lấy tiền đâu mà chạy chữa.

Tội nghiệp hai đứa, mẹ thì mất rồi, cha còn phải thụ án biết bao giờ mới được ra. Bà nội làm nông nghiệp mà nuôi bao nhiêu người bệnh thế này làm sao nuôi nổi. Ông nội Hải từ khi bị tai nạn tới nay lúc tỉnh lúc mê, mọi việc đều đến tay bà.

Còn cháu Thảo Vy giờ vẫn phải tái khám và uống thuốc, giờ lại thêm cháu Hải bị nặng thế này chẳng biết bao giờ mới được về. Giờ lấy tiền đâu mà lo cho cháu. Hôm cháu đi viện cũng phải vay tiền. Từ hôm xuống tới giờ toàn nằm phòng cấp cứu và phòng hồi sức tích cực nên chi phí lớn lắm, chưa biết tính sao giờ.”

Tính mạng của Đình Hải đã được cứu sống, nhưng khó khăn mà em và gia đình đang phải đối mặt là khoản tiền thuốc men và viện phí. Hy vọng có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ em và gia đình vượt qua được khó khăn này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại