Chùm ảnh: Lặn 10m, hút cát sâu 3m tìm xác chị Huyền

Thiên Di - H.Đan |

(Soha.vn) - Chiều nay (4/12), gia đình chị Huyền bắt đầu tìm kiếm dưới sự chỉ dẫn của "nhà ngoại cảm" đến từ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Chiều nay (4/12), sau khi "nhà ngoại cảm" đến từ phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm lễ tại khu vực chân cầu Thanh Trì, gia đình nạn nhân trong đó có hai người con trai của chị Huyền cũng lên thuyền để cùng tìm kiếm thi thể mẹ của mình.

Đúng 14h15, hai thuyền chở đội thợ lặn và "nhà ngoại cảm" bắt đầu đi thuyền di chuyển ra các điểm tìm kiếm thi thể chị Huyền nằm ở vị trí khu vực chân cầu số 3, cầu Thanh Trì. Khu vực tìm kiếm có độ sâu 8-10m. 

Theo ghi nhận của phóng viên, "nhà ngoại cảm" bị nhập sau đó tự tát vào mặt mình, chỉ vị trí của thi thể chị Huyền xung quanh chân cầu số 3.

Sau nhiều lần thợ lặn ngoi lên, ngụp xuống, máy thổi cát hoạt động xung quanh trụ cầu, hút cát sâu khoảng 1,5 - 3m nhưng vẫn không thấy tung tích thi thể.

Khoảng 16h chiều, có 1 "nhà ngoại cảm" nữa đến chỉ dẫn tìm kiếm xuôi về phía hạ lưu khoảng 700m. Gia đình chị Huyền cũng tích cực tìm kiếm theo chỉ dẫn của người này.

Nhiều người dân  nghe thông tin chiều nay có "nhà ngoại cảm" đến cúng, tìm kiếm thi thể chị Huyền, đã đến hiện trường cầu nguyện cho chị Huyền, mong muốn hôm nay sẽ tìm được xác nạn nhân xấu số.

Chị Luyến (bán hàng ở chợ Lĩnh Nam) có mặt tại buổi chiều nay chia sẻ: "Tôi theo dõi mấy ngày nay rồi, hôm nào cũng tranh thủ qua đây xem và hy vọng người ta tìm kiếm được thi thể của chị. Đã gần 49 ngày trôi qua, gia đình đã tìm nhiều nơi, nhiều lần mà vẫn chưa có hy vọng gì. Thương xót quá! Chị chết cũng không yên mồ mả, gia đình cũng quá mệt mỏi. Cầu mong thi thể chị ở vị trí mà nhà ngoại cảm đang tìm kiếm".

 
 

	Người thợ lặn có tiếng vớt xác ở sông Hồng tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Người thợ lặn có tiếng vớt xác ở sông Hồng tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền.

 

	Đo độ sâu ở vị trí tìm kiếm.

Đo độ sâu ở vị trí tìm kiếm.

 
 
Hai người con trai của chị Huyền mặc áo phao theo thuyền của

Hai người con trai của chị Huyền mặc áo phao theo thuyền của "nhà ngoại cảm" ra chân cầu để tìm thi thể người mẹ xấu số.

 

	Sau hai vị trí tìm, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Được biết, thợ lặn lần này có tiếng chuyên vớt xác ở sông Hồng.

Sau hai vị trí tìm, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.


	Tìm kiếm quanh khu vực chân cầu số 3 cầu Thanh Trì.

Tìm kiếm quanh khu vực chân cầu số 3 cầu Thanh Trì. Đội tìm kiếm sử dụng thuyền thổi cát để mang lại kết quả cao hơn.


	Đông đảo người dân đứng ngồi dọc bờ sông (phía chân cầu hướng về TP Việt Trì) để chứng kiến công việc tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Đông đảo người dân đứng ngồi dọc bờ sông để chứng kiến công việc tìm kiếm thi thể chị Huyền.


	Thậm chí, người dân thuê thuyền để chở ra vị trí tìm kiếm để xem.

Thậm chí, người dân thuê thuyền để chở ra vị trí tìm kiếm để xem.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại