Chị ve chai nói gì trước giờ công an quyết định về 5 triệu yen?

Lâm Phương |

Hôm nay (12/5), công an quận Tân Bình sẽ có văn bản trả lời về việc chị Hồng có được quyền sở hữu số tiền 5 triệu yen hay không.

Tối 11/5, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM), người mua được thùng loa cũ và phát hiện bên trong có 5 triệu yen hơn một năm trước cho biết, sáng 12/5, chị sẽ cùng luật sư đến công an quận Tân Bình làm việc.

Vợ chồng tôi cũng không rõ có nhận được số tiền đó hay không, mấy hôm nay lại có thông tin phải chờ thêm 9 năm. Tôi không biết mình còn sức để đợi đến lúc đó không nữa.

Hai vợ chồng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, từ lúc nhặt được 5 triệu yen xảy ra nhiều chuyện làm cuộc sống gia đình đảo lộn.

Ngày mai, tôi với luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí sẽ lên công an quận Tân Bình tiếp tục làm việc. Lần trước, công an nói trong ngày mai sẽ có văn bản trả lời về việc tôi có được nhận số tiền 5 triệu yen hay không”, chị Hồng nói.

Ngày 12/5, công an quận Tân Bình sẽ có văn bản trả lời chị Hồng về quyền sở hữu số tiền 5 triệu yen.

Ngày 12/5, công an quận Tân Bình sẽ có văn bản trả lời chị Hồng về quyền sở hữu số tiền 5 triệu yen.

Chị Hồng nói, trong trường hợp cơ quan chức năng quyết định vợ chồng chị chưa hoặc không được nhận số tiền thì vợ chồng chị sẽ cảm thấy rất buồn và hụt hẫng.

“Nếu trong trường hợp được nhận tiền, hai vợ chồng tôi sẽ trang trải cho cuộc sống gia đình cho đỡ vất vả, dành dụm tiền cho hai con ăn học, cho chị em cùng cảnh ngộ một ít và làm từ thiện” chị Hồng chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 4 vừa qua, khi sắp đến thời hạn một năm kể từ khi công an quận Tân Bình ra thông báo tìm chủ sở hữu đối với số tiền 5 triệu yen, chị Hồng chuẩn bị làm thủ tục nhận lại tiền thì xuất hiện một phụ nữ gửi đơn đến.

Người phụ nữ đó là bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Bà Ngọt trình bày trong đơn rằng có thể số tiền trên là của chồng bà, ông Afolayan Caled (quốc tịch Nam Phi).

Theo bà Ngọt thì trước đó, ông Afolayan Caled có thời gian giảng dạy tiếng Anh ở Nhật.

Năm 2009, ông Afolayan Caled sang Việt Nam và kết hôn với bà. Trong thời gian sống chung, bà Ngọt thấy chồng có 3 chiếc loa thùng và có nghe ông Afolayan Caled nói đến số tiền 6 triệu yen nhưng không biết cất ở đâu.

Đến năm 2013, ông Afolayan Caled về nước chăm sóc mẹ già và ở luôn bên đó.

Trước đó, trong buổi làm việc với công an quận Tân Bình, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM, người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Hồng) đã dẫn ra các văn bản pháp lý để yêu cầu công an quận Tân Bình bác lá đơn của bà Phạm Thị Ngọt.

Đồng thời luật sư Hà Hải cũng yêu công an quận Tân Bình trả lại số tiền 5 triệu yen cho thân chủ của mình.

>> Một nơi mà ai cũng sợ bước chân đến ở Bắc Giang
>> Tổ ong khổng lồ đáng giá cả một gia tài ở Tuyên Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại