*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữ đúng lời hứa, hai năm sau kể từ ngày bất ngờ thành tỷ phú, cuộc sống của chị Hồng vẫn gắn liền với những đống ve chai quen thuộc. Có điều, bây giờ chị đã là chủ vựa ve chai, giúp đỡ hơn 20 “đồng nghiệp” nghèo khó.
Chị Hồng giờ đây đã làm bà chủ vựa ve chai, cưu mang 20 người nghèo khó. Chị cũng học để biết chữ, tính tiền, xài zalo, facebook làm ăn.
Hơn 1 triệu yen cũ rách nát đã được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giám định và đồng ý đổi ra tiền mới.
Đã hơn 4 tháng nhưng số tiền 1,1 triệu yen bị rách mà chị Huỳnh Thị Ánh Hồng - người mua ve chai may mắn nhặt được 5 triệu yen - nhờ ngân hàng đổi vẫn chưa có kết quả, khiến không ít người quan tâm theo dõi.
Trong khi đang chờ đại diện ngân hàng hoàn thành những thủ tục để nhận lại 5 triệu yen, chị Hồng đã chia sẻ về dự định của mình sau khi trở thành "tỷ phú".
Công an quận Tân Bình cho biết, có thể trong chiều nay hoặc ngày mai, đơn vị này sẽ có quyết định bàn giao lại số tiền 5 triệu yen cho chị ve chai.
Mặc dù chưa nhận được 5 triệu yen nhưng người mua ve chai đã nhận được nhiều cuộc điện thoại xin tiền làm từ thiện.
Người phụ nữ tuổi ngoài 30 đẩy chiếc xe chở đầy ve chai len lỏi trong các con hẻm, vừa đi chị vừa kể về cuộc đời đầy gian truân của mình cũng như những dự định còn ấp ủ với số tiền mà cho dù ngủ mơ chị cũng không dám ước tới: 5 triệu yen Nhật.
Tính đến thời điểm hiện tại, chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng (ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn chưa nhận được số tiền 5 triệu yen.
Trong nhiều ngày qua, đã có không ít người đến nhà chị với ý định hỏi mượn – xin tiền, thậm chí có người còn cầm theo cả sổ đỏ đến để xin thế chấp vay một số tiền lớn.
Sau khi bị CAQ Tân Bình (TPHCM) bác đơn, chiều 20-5, trao đổi với phóng viên Báo CATP, bà Phạm Thị Ngọt (SN 1975, là vợ hờ của ông Afolayan Caleb - tên thường gọi là Cay) cho biết: Giờ có bức xúc cũng đâu giúp ích được gì, khi mà CAQ Tân Bình đã trả lời là thời hiệu để giải quyết vụ việc khiếu nại về số tiền 5 triệu yen Nhật của chồng tôi đã hết và mọi chứng cứ đều không có lợi cho chúng tôi.
“Công an quận Tân Bình lập hội đồng tư vấn bàn giao lại số tiền 5 triệu yen cho chị Hồng là quá cẩn thận, gây phiền phức và kéo dài thời gian xử lý”, luật sư Trường nhận xét.
Tâm điểm