Công an đã quyết thời gian giao 5 triệu yen cho chị ve chai

Lâm Phương |

Công an quận Tân Bình cho biết, có thể trong chiều nay hoặc ngày mai, đơn vị này sẽ có quyết định bàn giao lại số tiền 5 triệu yen cho chị ve chai.

Ngày 1/6, chị Huỳnh Thị Ánh  Hồng (36 tuổi, tạm trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) đã cùng luật sư Hà Hải (người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho chị Hồng) đến công an quận Tân Bình làm việc về vụ 5 triệu yen.

Theo luật sư Hà Hải thì ông và thân chủ đã làm việc với đại diện công an quận Tân Bình về việc bàn giao số tiền 5 triệu yen.

Đại diện công an quận Tân Bình thông báo với chị Hồng là đã trình quyết định bàn giao lại 5 triệu yen lên lãnh đạo, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa ký được.

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng.

Tuy nhiên, đại diện phía công an cũng cho biết có thể trong chiều nay hoặc trễ nhất là ngày mai (2/6) sẽ có quyết định bàn giao lại số tiền.

Khi có quyết định, công an quận Tân Bình sẽ đến ngân hàng rút số tiền 5 triệu yen bàn giao nguyên vẹn cho chị ve chai.

Cũng theo luật sư Hà Hải thì đại diện công an cũng cho biết, chị Hồng không phải tốn bất cứ khoản phí nào khi nhận bàn giao lại tiền.

Chiều cùng ngày, trên đường từ công an về nhà trọ, trao đổi với chúng tôi, chị Hồng cũng xác nhận thông tin trên và cho biết đang rất hồi hộp.

“Không vui và hồi hộp sao được, mấy lần tưởng được bàn giao nhưng nhiều chuyện xảy ra, hi vọng lần này tôi được nhận”, chị Hồng chia sẻ.

Trước đó, ngày 21/3/2014, vợ chồng chị Hồng lấy thùng loa cũ ra mở lấy sắt thì phát hiện có hơn 5 triệu yen ở chiếc hộp gỗ bên trong.

Sau đó, vợ chồng chị Hồng giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an. Tổng cộng số tiền trên là 520 tờ tiền Nhật, mỗi tờ mệnh giá 10.000 yen, tương đương hơn một tỷ đồng.

Hơn 1 năm qua, trong thời gian chờ đợi phán quyết về 5 triệu yen, chị Hồng cùng chồng vẫn mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai.

Đến ngày 28/4/2014, công an quận Tân Bình thông báo công khai để ai là người sở hữu số tiền trên đến nhận.

Ngày 25/4, gần hết thời hạn một năm thông báo công khai thì xuất hiện bà Phạm Thị Ngọt (ngụ Hóc Môn) đến nộp đơn tự nhận số tiền trên là của chồng bà - ông Afolayan Caleb (mang quốc tịch Nam Phi).

Ngày 12/5, đại tá Lê Hoàng Châu - Trưởng công an quận Tân Bình trả lời bằng văn bản cho chị Hồng với nội dung chưa thể giải quyết số tiền trên theo quy định của pháp luật là thời hạn 1 năm kể từ thời điểm đăng tin tìm chủ sở hữu.

Tuy nhiên, qua xác minh của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an TP.HCM (PA72) ông Afolayan Caleb đã dùng hộ chiếu giả, giả mạo giấy tờ để xin cấp thẻ tạm trú. Từ đó PA72 đã đề nghị hủy thẻ tạm trú của ông Caleb.

Theo đó, vào ngày 27/6/2013, Đại sứ quán Nam Phi có công văn trả lời sự thật về hộ chiếu của Caleb thì trước đó hơn 10 ngày, Caleb đã rời khỏi Việt Nam và từ đó đến nay không quay lại.

Công an quận Tân Bình sau đó đã bác đơn của bà Ngọt và quyết định trao lại 5 triệu yen cho chị ve chai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại