Chị ve chai làm gì đầu tiên sau khi trở thành "tỷ phú"?

Lâm Phương |

Trong khi đang chờ đại diện ngân hàng hoàn thành những thủ tục để nhận lại 5 triệu yen, chị Hồng đã chia sẻ về dự định của mình sau khi trở thành "tỷ phú".

Thực hiện mong muốn đã tự hứa với bản thân

Chiều ngày 2/6, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) cùng luật sư Hà Hải đã tới ngân hàng Vietcombank tại số 10 đường Võ Văn Kiệt, quận 1 để nhận lại số tiền 5 triệu yen.

Chị Hồng cười tươi sau khi nhận bàn giao lại số tiền 5 triệu yen

Chị Hồng cười tươi sau khi nhận bàn giao lại số tiền 5 triệu yen

Trong khi chờ ngân hàng Vietconbank hoàn thành thủ tục chị Hồng vui mừng chia sẻ:

“Ngày mai hoặc ngày mốt gì đó tôi sẽ mua mấy tạ gạo chở xuống cho những em bé mồ côi ở chùa. Hôm nọ tôi đã mua sữa rồi nhưng giờ không nhớ tên chùa và đường đi nữa.

Ở chùa đó có cả trăm em bé mồ côi và mấy chục cụ già không nơi nương tựa. Sau đó tôi mua gạo cho bên hội người mù nữa, rồi tiếp tục về quê sửa nhà cho ba má”.

Theo chị Hồng thì đây là mong muốn mà chị đã tự hứa với mình từ lâu, nay đã có cơ hội thực hiện.

Khi hoàn thành xong thủ tục, đại diện công an quận Tân Bình và ngân hàng đã bàn giao lại cho chị Hồng nguyên vẹn 5 triệu yen cho chị Hồng như khi chị giao nộp cho phía công an.

Chiếc xe taxi đưa chị và luật sư rời khỏi ngân hàng Vietcombank

Chiếc xe taxi đưa chị và luật sư rời khỏi ngân hàng Vietcombank

Nhận lại số tiền chị chị Hồng cười tươi: “Tôi cảm ơn các anh chị phóng viên và luật sư Hải đã đồng hành giúp đỡ hơn 1 năm qua. Nếu không có anh chị thì tôi không biết làm như thế nào”.

Sau khi được công an quận Tâm Bình và ngân hàng bàn giao số tiền 5 triệu yên, chị Hồng cùng luật sư Hà Hải đã di chuyển đến một ngân hành khác tại quận Phú Nhuận để làm thủ tục đổi và ký gửi số tiền trên.

Cả con hẻm chờ "tỷ phú ve chai" về nhà

Trời chập choạng tối, con hẻm 84 Trần Văn Quang chật kín các phóng viên và người dân địa phương ngóng chờ chị Hồng nhận tiền về. Hàng xe xếp dài chật kín lối vào phòng trọ của vợ chồng chị Hồng.

Con hẻm dài vắng vẻ thường ngày nay nhiều người cười nói chúc mừng và bàn tán về thông tin chị ve chai đã nhận được 5 triệu yen.

Trong một quán ăn nơi đầu hẻm gần nơi chị Hồng trọ mọi người đều cho rằng đây là kết quả ai cũng mong muốn.

Hàng xe xếp hàng dài trong con hẻm vào nhà trọ chị Hồng

Hàng xe xếp hàng dài trong con hẻm vào nhà trọ chị Hồng

"Ngày nào chị Hồng cũng đi mua hàng ngang qua quán của tôi, hôm nay chị đã nhận được tiền thật tốt quá. Tôi muốn chờ lát chị ấy về gặp mặt chúc mừng", người chủ quán cháo vịt nói.

Bà Thân (hàng xóm nơi chị Hồng trọ) chia sẻ: "Nghe tin vợ chồng chị Hồng nhận được 5 triệu yen tôi mừng cho họ.

Chị Hồng nhận lại tiền là rất hợp lý. Hơn một năm qua, dõi theo vụ việc này, có lúc tôi tưởng vợ chồng họ không được nhận lại, nay thì sự việc có hậu rồi”.

Bên trong nhà trọ vẫn ánh đèn điện leo lét, ngồi bên chiếc giường ọp ẹp, anh Trịnh Văn Vương (chồng chị Hồng) dõi mắt hướng ra cửa chờ vợ về.

Bên trong nhà ánh điện vẫn leo lét, anh Vương đang ngồi chờ vợ về

Bên trong nhà ánh điện vẫn leo lét, anh Vương đang ngồi chờ vợ về

“Hôm nay vui lắm, hơn một năm nay vợ chồng tôi chạy đi chạy lại, mong nhiều và cuối cùng công sức bỏ ra cũng được đền đáp. Tôi muốn gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua”, anh Vương nói.

Đến 19h15 những người trong con hẻm vẫn đang mong ngóng chị Hồng từ ngân hàng về nhà trọ.

Khoảng 19h45 chị Hồng về đến phòng trọ với nụ cười rất tươi. Chị nhanh chóng đi vào trong nhà và ngồi trên giường kể lại tin vui cùng mọi người trong xóm.

Dù vừa trải qua một ngày phải thực hiện nhiều thủ tục để nhận lại 5 triệu yen nhưng chị Hồng không hề tỏ ra mệt mỏi mà liên tục nói cảm ơn tới những phóng viên đến chúc mừng chị.

Video: Chị Hồng chia sẻ dự định sẽ làm sau khi nhận bàn giao 5 triệu yen:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại