Rắn khủng dài 3m, nặng 3,5kg lủng lẳng trên cành bưởi

Hoàng Lê |

Con rắn lục đầu tam giác "khủng" này khiến người dân xã Thanh Bình xôn xao trong những ngày qua.

>> Bệnh viện trả về chờ chết, bệnh nhân ung thư phục hồi khó tin?
>> Đoàn Chữ thập đỏ ở động đất Nepal: Anh hùng và công dân hạng ba
>> "Đề nghị trao giải Nobel cho lương y chữa 5.000 ca ung thư"

Sáng 28/4, trong lúc ra thăm vườn, anh Nguyễn Văn Tân (20 tuổi) ngụ ấp Bình Thuỷ, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã nghe tiếng động lạ phát ra trên ngọn bưởi.

Anh nhìn lên thì phát hiện con rắn màu xanh đang đu lủng lẳng từ ngọn bưởi xuống gần tới đất.

Anh Võ Tấn Tài khẳng định trước nay chưa nhìn thấy con rắn lục nào to như thế

Anh kể lại: “Phát hiện rắn lục trên cây, tôi nhặt cành cây vít nó xuống đất, đuổi theo nó đến con lộ lớn trước nhà, không tìm được dụng cụ gì để đập nó nên tôi nắm đuôi giật đầu nó xuống mặt đường, giật liền mấy cái nó mới chết”.

Anh Tân cho biết thêm, trước đây anh cũng có vài lần đập chết rắn lục nhưng hình dáng của những rắn ấy nhỏ hơn con rắn này rất nhiều.

Sau khi anh Tân tiêu diệt rắn thành công, mọi người trong xóm đã kéo đến rất đông để xem con rắn khổng lồ.

Anh Nguyễn Văn Tân cùng xác rắn

Anh Võ Tấn Tài (22 tuổi, cùng xóm với anh Tân) cho biết: “Khi Tân giết chết rắn, chúng tôi mang xác rắn vào nhà cân đo, nó nặng trên 3,5 kg và dài đúng 3m.

Trước giờ tôi chưa thấy con rắn lục nào khủng như thế, bình thường rắn lục chỉ nặng 1kg và dài hơn 1m là cùng, con rắn này lớn gấp 3 lần con rắn bình thường”.

Theo các vị cao tuổi trong xóm xác định, con rắn mà Tân giật chết là rắn lục đầu tam giác, dù nọc độc của nó không bằng rắn lục đuôi đỏ nhưng cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Loài rắn này không ăn được mà chỉ để ngâm rượu, dùng để uống trị nhức mỏi rất tài tình.

Nói về sự phản kháng của rắn, anh Tân tiếp: “Mặc dù rắn dài bất thường nhưng nó rất nhanh, nếu chậm tí ắt không đuổi kịp nên tôi cố chộp lấy cái đuôi để không cho nó di chuyển, thế mà nó vẫn bò đi với lực khá mạnh, đến giờ kể lại tôi còn thấy sợ”.

Thấy con rắn có hình dạng lớn bất thường như thế nên một vị cao niên trong xóm đã xin xác rắn mang về nhà ngâm rượu. Người dân trong làng cũng hết lời ngợi khen tài bắt rắn bằng tay không của anh Tân.

>> Ngư phủ khiếm thị mỗi ngày bắt gần 50 kg cá
>> Kỳ lạ những quán ăn ở Thủ đô muốn vào phải... trèo thang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại