Cháy TTTM Hải Dương: Dân lưu luyến, không muốn di dời

Tuấn Nam - Hải Sơn |

(Soha.vn) - Ngày 18/9, khói vẫn bốc lên, TTTM Hải Dương có dấu hiệu nghiêng, không an toàn nên người dân phải di dời khẩn cấp. Hàng trăm hộ dân ra đi trong tâm trạng lưu luyến.

Rạng sáng ngày 15/9, TTTM Hải Dương bị cháy, nhiều cảnh báo về nguy cơ sập toà nhà đã được đưa ra. Tuy nhiên, cho đến sáng ngày 18/9, UBND TP. Hải Dương mới có quyết định số 2113/QĐ/UBND về việc khẩn cấp thực hiện sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quyết định của UBND TP Hải Dương chỉ đạo các phường Lê Thanh Nghị, Trần Phú ở sát TTTM bị cháy tuyên truyền, vận động, cưỡng chế thực hiện để sơ tán. "Việc sơ tán người dân sống quanh đây nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước nguy cơ tòa nhà bị sập", văn bản nêu rõ. Tới lúc này, người dân ở quanh TTTM mới dục dịch chuyển đồ trong tâm trạng..."lưu luyến". Đa số họ muốn được tiếp tục buôn bán quanh TTTM.

3 ngày sau khi bị cháy, nhiều khu vực trong Trung tâm Thương mại Hải Dương vẫn bốc khói
3 ngày sau khi bị cháy, nhiều khu vực trong Trung tâm Thương mại Hải Dương vẫn bốc khói

Cụ thể, những người dân ở các phố xung quanh 3 mặt của tòa nhà TTTM sẽ phải di dời. Theo quan sát của chúng tôi, hàng rào cảnh báo được dựng lên cách hiện trường vụ cháy khoảng 25m. Những hộ dân nằm trong bán kính 30m đều trong phạm vi phải di dời.

Sau vụ cháy 3 ngày, sáng 18/9, phóng viên, người dân không được vào trong TTTM Hải Dương nhưng đứng từ xa vẫn nhìn thấy... khói. Tìm hiểu về lý do tại sao biết toà nhà có nguy cơ bị đổ nhưng nhiều hộ dân vẫn không chủ động di dời, chúng tôi đã có các cuộc trao đổi với một số hộ dân và tiểu thương thuê mặt bằng làm kho chứa hàng tại đây.

Bà Bùi Thị Loan (55 tuổi) kinh doanh đồ nhựa ở TTTM Hải Dương cho biết: “Khi mới cháy xong tôi không thấy nguy hiểm nên cũng không di dời. Bây giờ các chuyên gia đánh giá bảo TTTM bị  nghiêng có nguy cơ đổ nên tất cả phải đi. Còn việc bao giờ nó đổ thì không thể biết”.

Gia đình bà Loan có 5 gian hàng trong TTTTM. Tuy nhiên, qua vụ hoả hoạn, toàn bộ số hàng hoá nhà bà Loan đã bị thiêu rụi, chỉ còn 1 kho hàng nhỏ ở đường Mạc Thị Bưởi (thuê địa điểm ở phía sau TTTM). Theo bà Loan, vì trung tâm bị cháy, không kinh doanh được nên gia đình bà có ý định biến kho chứa hàng thành cửa hàng để kinh doanh tiếp.

Bà Bùi Thị Loan

Bà Bùi Thị Loan: “Việc yêu cầu di dời dân khỏi khu vực xung quanh khu Trung tâm Thương mại đã bị cháy không phải là một việc làm muộn".

Bà Loan cho hay: “Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường mấy ngày hôm nay, không có hộ dân nào nào được vào hiện trường, chỉ còn một số hộ dân và vài kho hàng ở xung quanh. 

Trước đây, khi mới xảy ra vụ cháy, nhiều người dân muốn được vào xem hiện trường với hy vọng vớt vát lại chút của cải. Nhưng cơ quan chức năng nói, ít nhất phải 10 ngày sau khi cháy mới có thể cho vào. Cho đến hôm nay (18/9), khói vẫn bốc lên, toà nhà có dấu hiệu bị nghiêng, không an toàn nên yêu cầu người dân di dời khẩn cấp”.

Chỉ vào phần tòa nhà đã bị đổ bà Loan cho biết: “Đêm hôm đó, phần sảnh đổ xuống khiến các ngôi nhà phía sau rung như động đất. Lúc đó, mọi người chạy náo loạn. Nếu không có hàng cây bao quanh chân toà nhà TTTM che chắn bớt thì vụ đổ đã gây thương tích cho nhiều người. Bây giờ toà nhà Trung tâm này mà bị đổ thì chắc chắn các ngôi nhà ở vành đai bao quanh (ở mặt đường Mạc Thị Bưởi) cũng sẽ bị ảnh hưởng”.

Trong một cuộc trao đổi với chúng tôi, anh Tạ Quốc Việt (SN 1973, ở Tứ Kỳ Hải Dương) – một người dân thuộc diện di dời nói: “Tôi thuê nhà ở đây để tái chế phế liệu. Khi mới cháy xong, chúng tôi không có ý định di dời vì cảm thấy chưa nguy hiểm. Sáng nay (ngày 18/9), người ta thấy nghiêng nên yêu cầu di dân thôi. Nhà tôi chỉ di dời người thôi chứ của thì vẫn nguyên ở đây”.

	Ngay sau khi nhận được thông báo di dời, nhiều hộ dân đã khẩn trương di dời

Ngay sau khi nhận được thông báo di dời, nhiều hộ dân đã khẩn trương di dời

Là người cũng mất 5 gian hàng tại tầng 1 TTTM Hải Dương, Chủ cửa hàng Mạnh Quyên kinh doanh hàng sắt kim khí cũng cho hay nếu phía chính quyền mà không yêu cầu di dời thì họ cũng không đi.

Bà chủ cửa hàng nói: “Cửa hàng Mạnh Quyên bị thiệt hại nhiều tỷ đồng nên có ý định chuyển kho chứa hàng ở mặt đường Mạc Thị Bưởi thành nơi bán hàng mới. Tuy nhiên, sau mấy ngày, chính quyền yêu cầu di dời khỏi khu vực nguy hiểm nên chúng tôi phải chấp hành”.

Gia đình tiểu thương Mạnh Quyên khẩn trương dỡ hàng khỏi kho để di dời
Gia đình tiểu thương Mạnh Quyên khẩn trương dỡ hàng khỏi kho để di dời

Khi được hỏi về những kiến nghị tới chính quyền, chị Quyên chia sẻ: “Chúng tôi chỉ muốn được hỗ trợ ở đây để phục hồi kinh doanh. Tôi muốn vay 2 tỷ nhưng không biết Ngân hàng Nhà nước có đồng ý không vì toàn bộ tài sản đã mất hết rồi. Bây giờ chỉ vay tín chấp, đâu có gì thế chấp”.

Theo quan sát của chúng tôi, đến đầu giờ chiều 18/9, cơ bản những hộ dân cũng như các kho hàng của các tiểu thương thuê ở đường Mạc Thị Bưởi - vành đai xung quanh TTTM Hải Dương đã được di dời hết.

Hiện vụ cháy tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại