Cháy TTTM Hải Dương: 'Gia sản của tôi giờ chỉ còn nắm tro thôi"

Hải Sơn - Tuấn Nam |

(Soha.vn) - "Hơn 36 năm buôn bán của gia đình tôi giờ chỉ còn là đống tro tàn. Hai đứa con tôi còn đang ăn học lấy tiền đâu mà nuôi chúng tôi bây giờ" - bà Bình khóc.

Ngân hàng khoanh nợ, gia hạn nợ, lãi cho tiểu thương

Vụ cháy lớn tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Hải Dương cho đến hiện tại về cơ bản đã được dập tắt hoàn toàn nhưng hậu quả xảy ra được nhận định là vô cùng khủng khiếp: 500 tỷ đồng phút chốc ra tro, 500 tiểu thương lâm cảnh nợ nần, tay trắng.

Trước sự cố đó, trong buổi họp khẩn vào chiều 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho hay: "Vụ cháy không gây thiệt hại về người song tài sản thiệt hại ước tính lên tới 500 tỷ đồng, trong đó khoảng 100 tỷ là cơ sở vật chất, số còn lại là tài sản của các hộ kinh doanh".

	Cảnh hoang tàn tại TTTM Hải Dương

Cảnh hoang tàn tại TTTM Hải Dương

Theo thống kê, hiện có 120 khách hàng nợ 14 ngân hàng với tổng số tiền 29 tỷ đồng. Trong đó, đặc biệt có 25 khách hàng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Các ngân hàng cũng đã lập biên bản đối chiếu xác nhận nợ vay, đánh giá tình hình thiệt hại và có phương án xử lý. Ngân hàng Nhà nước cũng đã xin ý kiến về việc khoanh nợ, giãn nợ, gia hạn nợ, miễn giảm lãi cho những tiểu thương liên quan đến vụ cháy TTTM Hải Dương.

"Giờ gia sản của tôi chỉ còn là đống tro tàn"

Ngồi bên này đường Mạc Thị Bưởi nhìn sang khu Trung tâm Thương mại đã bị cháy, bà Nguyễn Thanh Hương (một thiểu thương có cửa hàng nằm ngay dưới dân đống đổ nát) buồn rầu nói: “Lúc 11h đêm tôi về vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Vài tiếng sau, em tôi gọi điện nói là Trung tâm Thương mại bị cháy mà tôi không tin, còn mắng nó đùa nhảm.

Nhưng đến lần thứ 3 nghe máy thì chân tay tôi cứ run lên, chạy ra thì đã thấy cháy to rồi. Lúc có xe cứu hoả đến thì một chiếc phun nước, còn chiếc kia không. Chiếc xe phun được nước thì chỉ phun ở bên ngoài vì quá yếu”.

Bà Hương xót xa nói tiếp: “Tất cả trông chờ vào cửa hàng mà nay bị thế này thì biết lấy gì làm kế sinh nhai”.

Là một tiểu thương có thâm niên 36 năm buôn bán đồ điện tử, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, gia đình nhà bà Trần Thị Bình (55 tuổi, nhà ở đường Mạc Thị Bưởi, TP. Hải Dương) có 7 gian hàng tại Trung tâm Thương mại Hải Dương. Nghe tin cháy, bà ra hiện trường thì ngất lên, ngất xuống khi chứng kiến cảnh ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ gia sản nhà mình.

Khuôn mặt tái xanh, tinh thần hoảng loạn, xúc động mạnh, trao đổi với chúng tôi, giọng bà Bình dường như không nói được thành tiếng. Bởi theo bà này, lẽ ra số hàng hóa cao cấp trong gian hàng phía sau TTTM sẽ không mất tất cả nếu không có ngăn cản của đơn vị chức năng.

	Bà Trần Thị Bình trao đổi với PV

Bà Trần Thị Bình trao đổi với PV

“Lúc đó khoảng hơn 1h sáng, tôi thấy ngọn lửa bắt đầu lan ở tầng 1 của tòa nhà, sát gian hàng nhà tôi. Thấy vậy, tôi phải nhờ hàng xóm, huy động mọi người trong nhà đến cứu giúp nhưng họ (lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường - PV) không cho tôi mang đồ đạc ra. Còn số hàng hóa cao cấp ngay ở ngoài họ cũng không cho tôi lấy. Những thứ lấy được thì bị ướt hết thì khác gì một đống sắt vụn nữa.

Tôi ngất lên ngất xuống lao vào để mong cứu được cái gì thì hay cái đó nhưng các ông ấy không cho vào. Hơn 36 năm buôn bán của gia đình tôi giờ chỉ còn là đống tro tàn rồi. Hai đứa con tôi còn đang ăn học lấy tiền đâu mà nuôi chúng tôi bây giờ”.

“Bây giờ tôi chỉ còn nắm tro thôi. Giờ đầu óc chúng tôi quay cuồng hết rồi. Tôi sẽ đi nằm viện 1 tháng để ổn định tinh thần rồi mới kê khai được toàn bộ tài sản nhà mình. Giờ thành nắm tro bụi hết rồi” - Bà Bình khóc không thành tiếng.

Ông Lê Viết Hoàn - một tiểu thương kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên tầng 4 của TTTM cho biết, gian hàng nhà ông khi đó còn rất nhiều đồ đạc để phục vụ cho kinh doanh. Tuy nhiên, hơn 4h sáng ông được người dân thông báo khi đến nơi đã không thể vào bên trong nữa.

“Giả sử trộm có lấy hết đồ thì chúng tôi vẫn còn cửa hàng, vẫn còn kinh doanh trở lại được. Giờ cháy hết rồi, tiểu thương chúng tôi biết làm gì đây. Nghĩ ở đây là nơi an toàn, có nhà mang tất cả tiền bạc, két sắt ra cửa hàng, cuối cùng xảy ra cháy, thế là mất hết. Giờ không nghề nghiệp, không còn vốn thì biết làm gì để sống” - ông Hoàn chia sẻ.

Tiểu thương vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

Trao đổi với PV, một số tiểu thương cho biết, sau khi họ mất hết tài sản do vụ cháy, nhiều người lâm cảnh nợ nần, UBND tỉnh Hải Dương và các sở ban ngành đã họp bàn những giải pháp khắc phục, tiểu thương được hỗ trợ 13 triệu đồng. Thế nhưng số tiền 13 triệu đồng ấy đến thời điểm này vẫn chưa đến tay họ. Kể cả có được số tiền ấy cũng chỉ giúp tiểu thương  trang trải cho cuộc sống trong những ngày khó khăn sắp tới.

Trong ngày 17/9, hơn 500 tiểu thương đã được nhận 200.000 đồng tiền quà rằm Trung thu của chính quyền địa phương. Cùng ngày, Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại TTTM Hải Dương để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào rạng sáng 15/9 vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại