Cháu bé 2 tuổi chết bất thường tại Bệnh viện tỉnh Bình Phước

Hoa Hạ |

(Soha.vn) - Cho rằng con mình chỉ mổ gân chân thì không thể nào chết nên gia đình nạn nhân kéo đến phòng mổ yêu cầu các bác sĩ giải trình.

Quá đau lòng về cái chết của con trai mình, chị Nguyễn Thị Ly (SN 1982, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã cùng người nhà kéo đến vay bệnh viện yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước làm rõ nguyên nhân sự việc. Đồng thời cũng báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo lời kể của chị Ly, trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 6/6, cháu Nguyễn Trần Kim Phát (SN 2012, con của chị Ly) bị vấp chân vào miến tôn dẫn đến đứt gân ở mu bàn chân trái. Do thấy máu ra nhiều, chị Ly đã chở con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng cấp cứu.

Do ở bệnh viện này không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật nối gân nên đã làm giấy cho gia đình chuyển cháu Phát lên tuyến tỉnh. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, cháu Phát được đưa vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi làm các chuẩn đoán, đến 14 giờ, các bác sĩ chỉ định tiến hành ca mổ để nối lại gân chân trái cho cháu Phát. Ca mổ dự tính sẽ tiến hành trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng.

Đến 16 giờ cùng ngày, người nhà được thông báo cháu phát đã được chuyển vào phòng hồi sức nhưng sức khoẻ rất kém. Lo lắng cho con của mình nên anh Trần Văn Hương (SN 1974, cha của cháu Phát) chạy vào thăm thì phát hiện cháu đã chết từ trước đó.

Hình cụp cháu Phát khi chưa nhập viện. Ảnh do gia đình cung cấp

Hình cụp cháu Phát khi chưa nhập viện. Ảnh do gia đình cung cấp

Cho rằng con mình chỉ mổ gân chân thì không thể nào chết nên gia đình nạn nhân kéo đến phòng mổ yêu cầu các bác sĩ giải trình. Thế nhưng các bác sĩ ở đây cho rằng do sức khoẻ cháu Phát yếu nên dẫn đến tử vong.

Khi gia đình hỏi về thời gian cháu Phát tử vong, một bác sĩ tên Hùng trả lời: “Cháu chết lúc 15 giờ”. Gia đình nạn nhân cho rằng, cháu Phát đã chết trước khi chuyển ra phòng hồi sức vì thời điểm ca mổ kết thúc là 16 giờ. Nhưng khi phát hiện cháu Phát đã chết nhưng bệnh viện vẫn không thông báo cho gia đình mà cố tình chuyển cháu xuống phòng hồi sức.

Anh Hương khẳng định, từ khi nhập viện đến khi chuyển vào phòng mổ, con trai của anh vẫn luôn tỉnh táo, nói chuyện bình thường, sức khoẻ không có biểu hiện gì xấu. Nhưng khi mổ ra thì lại bị tử vong.

“Gia đình chúng tôi cho rằng, các bác sĩ đã tắc trách dẫn đến cái chết của con trai tôi nhưng lại không dám thừa nhận và cố tình chuyển xuống phòng hồi sức để nguỵ tạo bằng chứng. Chúng tôi yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện và kíp mổ phải giải thích rõ ràng”.

Ngay khi phát hiện cháu Phát tử vong, người nhà đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra. Ngay sau nhận tin báo, công an Thị xã Đồng Xoài đã phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Đến 3 giờ sáng ngày 7/6, người nhà đã đồng ý đưa thi thể cháu Phát về nhà để mai táng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trương, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã xác nhận toàn bộ sự việc. Ông Chương nói: “Bây giờ chúng tôi chưa thể trả lời cụ thể. Hiện nay, Ban Giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu kíp mổ hôm đó viết tường trình và sẽ lập hội đồng giám định chuyên môn để đánh giá mức độ đúng sai. Nếu phát hiện sai sót từ bác sĩ thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ê kíp trực tiếp thực hiện ca mổ cho cháu Phát gồm 6 người, do bác sĩ Trần Hùng, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình làm kỹ thuật viên chính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại