Cha già nghẹn ngào tìm được con trai bị lạc ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, gia đình ông Sơn đã vô cùng vui mừng khi tìm thấy con trai đang lang thang ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Hơn một ngày qua, trên rất nhiều trang mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin một chàng trai trẻ quê ở Hà Tĩnh bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, được gia đình đưa lên Hà Nội điều trị nhưng bị thất lạc gia đình.

Nickname facebook có tên Nguyễn Thị Quỳnh T. chia sẻ, chàng trai trẻ bị lạc là Nguyễn Hữu Vũ (23 tuổi), ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên , tỉnh Hà Tĩnh. Vũ đi lạc gia đình vào 5h sáng tại bến xe Nước Ngầm Hà Nội.

Anh bị tai nạn nên trí nhớ còn chưa hồi phục.

Sáng 8/3, bố và cô của anh đưa anh đi phẫu thuật lại, do cô xuống xe đi vệ sinh, bố đang cúi xuống lấy đồ để xuống xe, trong vòng mấy phút ngắn ngủi quay lại không nhìn thấy anh đâu nữa.

Đặc điểm nhận dạng: cao tầm 1m70, nặng 50kg, đầu cạo trọc, gầy, trong người không có giấy tờ tùy thân, không có tiền…", T. viết trên facebook.


Những dòng thông tin kèm theo hình ảnh tìm kiếm anh Vũ được đăng tải

Những dòng thông tin kèm theo hình ảnh tìm kiếm anh Vũ được đăng tải

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện trên, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Sơn (53 tuổi, cha đẻ anh Vũ - PV).

Khi chúng tôi trò chuyện với ông Sơn thì cũng là lúc người cha già này vừa tìm thấy anh Vũ tại bến xe Giáp Bát.

Với vẻ mặt vui mừng, ông Sơn cho biết: “Đúng là trời không phụ lòng người, sau bao công sức, gia đình tôi đã tìm lại được con trai. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.

Kể từ hôm thằng bé đi lạc, tôi không ăn, không ngủ, đi khắp nơi quanh khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm dán tờ rơi để hi vọng tìm lại được con.

Giờ gia đình tôi đã tìm thấy cháu, chỉ mong sao nó có sức khỏe tốt để điều trị bệnh…”, ông Sơn nghẹn ngào.


Anh Vũ trước khi bị tai nạn giao thông vào ngày 12/12/2015 (Âm lịch). (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Anh Vũ trước khi bị tai nạn giao thông vào ngày 12/12/2015 (Âm lịch). (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Cũng theo lời ông Sơn cho hay, vào sáng sớm 8/3, ông cùng em gái là bà Nguyễn Thị Lương đưa con trai bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông ra Hà Nội để tiến hành phẫu thuật.

Đến 5 giờ sáng, khi xe đến bến xe Nước Ngầm thì em gái ông Sơn đi vệ sinh, còn ông Sơn thì đi lấy ba lô quần, áo đến khi ngoảnh lại đã không thấy Vũ đâu.

Ngay sau đó, anh em ông Sơn đã đi khắp nơi trong bến xe tìm kiếm nhưng không thấy con trai.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân, ông đã đến Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) trình báo rồi cùng người em gái tỏa đi tiếp tục tìm kiếm.


Hình ảnh anh Vũ sau khi bị tai nạn giao thông mất trí nhớ khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Hình ảnh anh Vũ sau khi bị tai nạn giao thông mất trí nhớ khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đến sáng nay (10/3), ông Sơn và gia đình đã vô cùng vui mừng khi đã tìm thấy anh Vũ ở bến xe Giáp Bát.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, anh Vũ là con trai cả trong gia đình. Sau Vũ có một em trai nhưng cũng đã chết vì tai nạn giao thông. Nhà ông ở miền núi, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng.


Anh Vũ được gia đình tìm thấy vào sáng nay tại khu vực bến xe Giáp Bát.

Anh Vũ được gia đình tìm thấy vào sáng nay tại khu vực bến xe Giáp Bát.

Sau khi Vũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, mọi việc trong nhà đều do Vũ lo toan. Tuy nhiên, ngày 12/12/2015 (Âm lịch), khi đi làm ruộng về, Vũ bị một chiếc xe đâm phải.

Sau vụ tai nạn, anh bị chấn thương rất nặng. Đúng một tuần sau, vợ của Vũ sinh hạ đứa con đầu lòng giữa sự thiếu vắng bàn tay người bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại