Câu chuyện chuyển giới xúc động của chàng trai 8X

Nhân Vũ |

(Soha.vn) - Chàng trai chuyển giới Trần Minh Ngọc được biết đến là một người đồng tính thích mặc váy và khát khao trở thành người phụ nữ với loạt clip hài hước trên mạng xã hội.

Tháng 8 vừa qua, Trần Minh Ngọc đã chính thức bước vào ca phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ. Ẩn chứa bên trong hình hài ấy là sự nguy hiểm, nỗi niềm buồn vui của một người chuyển giới...

Chàng trai mê mặc váy từ nhỏ

Từ trước tới nay, trên cộng động mạng Trần Minh Ngọc (sinh năm 1988), hiện đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh, được biết đến là một người đồng tính thích mặc váy và luôn giữ vai trò quan trọng trong các chương trình về đồng tính như Menstyle, Miss Angel, Next top Angel, Lega Show... Vì thế, cái tên Trần Minh Ngọc nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm.

Minh Ngọc kể, khoảng thời gian vẫn mang thân hình một người con trai, cô đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc, tình cảnh như bao bạn đồng tính. Tới nay, cô vẫn phải hứng chịu nhiều sự kỳ thị, mỉa mai của xã hội.

Trần Minh Ngọc trước và sau khi chuyển giới.
Trần Minh Ngọc trước và sau khi chuyển giới.

"Nhưng ở thời điểm đó tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người, bởi tôi được ba mẹ thương yêu, hiểu và chấp nhận xu hướng của tôi. Tôi có những người bạn như tôi nhưng họ lại bị gia đình đánh đập, đuổi khỏi nhà, có người phải châm dầu tự tử...", Ngọc xót xa nhớ lại.

Ngọc chia sẻ thêm, việc bản thân là người đồng tính, Ngọc chưa bao giờ dám trách ai, tự thỏa mãn với bản năng sinh ra của mình. Ngọc tự sống thoải mái trong giới tính thật mà chưa lúc nào Ngọc có suy nghĩ là tự khép kín cuộc sống của mình lại. Đó là lý do mà Ngọc cũng kể câu chuyện của mình cho nhiều người nghe, giúp nhiều người hiểu hơn về những con người như Ngọc.

Cũng chính khi phát hiện giới tính thật của mình, Ngọc đã thích mặc váy, trang điểm và đi giày cao gót. "Năm đó Ngọc 19 tuổi, Ngọc đã chuyển ra ở riêng và tự kiếm tiền mưu sinh và học tập. Ngọc thường xuyên đi diễn hài tấu trên các sân khấu, vai nữ là vai mà Ngọc thường xuyên phải hóa thân nên việc mặc váy và đi giày cao gót với Ngọc cũng trở nên bình thường", Minh Ngọc chia sẻ.

Cuộc sống hàng ngày của Ngọc là “online” để giúp đỡ những bạn đồng tính giống mình, trưa Ngọc tập nhạc, lên kế hoạch cho show diễn, tập hát, diễn, để chuẩn bị cho các dự án nhạc, phim,... Tối Ngọc đi diễn hoặc tham gia làm MC cho các sự kiện tại các quán bar. Với Ngọc, cuộc sống hiện tại của Ngọc luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Bất chấp nguy hiểm để trở thành phụ nữ

Tuy nhiên, sau khi trở thành nhân vật trong cuốn tự truyện của nhà văn trẻ chuyên viết về đồng tính, cuốn sách được bạn đọc đón nhận nhiều, Ngọc càng khao khát trở thành người phụ nữ hơn, vì thế Ngọc quyết tâm đi chuyển giới.

Chia sẻ về lý do chuyển giới của mình, Ngọc nói: "Bản thân ước mơ trở thành phụ nữ đã nhen nhóm từ lâu lắm rồi. Và sau khi Ngọc là nhân vật bước vào cuốn tự truyện của một nhà văn viết về chuyển giới thì việc khát khao trở thành phụ nữ lại cháy lên mãnh liệt hơn".

Minh Ngọc có được sự giúp đỡ, động viên của Lâm Chí Khanh.
Minh Ngọc có được sự giúp đỡ, động viên của Lâm Chí Khanh.

Sau đó Ngọc tìm hiểu vấn đề chuyển giới rất nhiều, Ngọc biết có nhiều trường hợp không thành công dẫn đến tử vong, cũng như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của bản thân. Vì thế Ngọc vô cùng sợ hãi, hoang mang, bởi nếu chết thì sẽ có lỗi lớn với bố mẹ cũng như bỏ lỡ những hoài bão đang theo đuổi.

"Lúc đó chị Lâm Chí Khanh đã động viên ủng hộ, chị hướng dẫn tôi đến chỗ người quen tiêm hoóc-môn nữ vào để cơ thể thích nghi từ từ rồi mới tiến hành phẫu thuật", Minh Ngọc cho biết thêm.

Và đến đầu tháng 8/2013, Ngọc chính thức bước vào ca phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan. Tính từ thời điểm Ngọc phải tiêm hóoc-môn đến lúc sang Thái tham gia phẫu thuật là 5 tháng, nhưng lượng thuốc tiêm vào bằng người chuyển giới bình thường tiêm trong vòng một năm.

"Trung bình 1 tuần tiêm 1 lần, nhưng Ngọc tiêm 5 ngày 1 lần, tiêm liên tục cho đến khi sang Thái Lan và giờ vẫn còn đang tiêm nhưng 1 tháng 1 lần thôi", Minh Ngọc nói.

Trước lúc tham gia ca phẫu thuật chuyển giới Ngọc đã phải bán hết tài sản hiện có của mình như xe máy, máy tính, điện thoại... để lấy chi phí đi lại. Gia đình, bạn bè thân thiết cũng ủng hộ cô hết lòng.

Minh Ngọc tâm sự: "Đây là ước mơ thay đổi cả cuộc đời Ngọc. Lúc đầu Ngọc nói với mẹ là Ngọc đi chuyển giới, mẹ không cho và khóc rất nhiều. Mẹ nói, mẹ chấp nhận Ngọc là như thế rồi, mẹ đã không la mắng gì cả, nhưng giờ Ngọc đi chuyển giới lỡ có gì bỏ mẹ ở lại trên đời này mẹ sống sao đây...Nhưng thấy quyết tâm của mình, cuối cùng mẹ đã đồng ý”.

Sau khi chuyển giới thành công về nước, bên cạnh những thuận lợi thì Ngọc cũng gặp không ít khó khăn như chứng minh nhân dân, hộ chiếu của Ngọc vẫn ghi giới tính là nam. Điều đó ảnh hưởng không ít đến việc Ngọc giao dịch với ngân hàng, các thủ tục hành chính và đi ra nước ngoài.

Bày tỏ mong muốn của mình, Ngọc nói: "Tôi chỉ mong muốn xã hội cũng như luật pháp Việt Nam tạo nhiều cơ hội, điều kiện cho người đồng tính và chuyển giới có thể có được việc làm mà không phải hứng chịu sự kỳ thị nào. Hãy tưởng tượng một người chuyển giới có thể làm việc trong một hãng hàng không như bao phụ nữ khác. Tôi nghĩ mình có thể làm vậy!".

Hiện tại trong xã hội vẫn có những người đang kỳ thị những người đồng tính và chuyển giới, vì thế mà Ngọc vẫn mong muốn mọi người hiểu và thông cảm cho thế giới của họ hơn. Vì Ngọc cho rằng "Dù chuyển giới tôi chẳng hại ai mà đồng tính tôi cũng chẳng nợ ai".

Hiện tại, Ngọc vẫn tin vào những quyết định của bản thân mình. Bởi theo Ngọc: "Đàn ông hay đàn bà thì cũng chính mình mà thôi, với ngoại hình một người đàn ông thì dễ dàng hơn cho công việc, cho giao tiếp. Còn ở ngoại hình là một người đàn bà thì mình được sống thật, sống đúng với mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại