Rớt nước mắt cảnh người dân Sa Pa đốt bỏ hoa màu trong tiếc nuối

Tuyết tan, khung cảnh Sa Pa tan hoang. Dọc hai bên quốc lộ 4D, từ thị trấn Sa Pa lên Thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ, hàng trăm ha su su su sập giàn, khô quắt dưới nắng rát.

Người dân nơi đây đổ ra vườn thu dọn cây chống gãy đổ, gom dây su su héo quắt chất thành đống rồi đốt bỏ để dọn vườn cho vụ sau.

Chị Nguyễn Thị Hương, ở tổ 12, có gần chục ha su su đang thu hoạch, giờ héo quắt, chết khô buồn bã nói: “Đốt vườn su su bao công chăm sóc tiếc đứt ruột nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có đốt bỏ mới nhanh dọn vườn sạch sẽ cho vụ sau. Lại phải đầu tư hàng trăm triệu đồng mới gây dựng lại được vườn su su như trước”.

Rất nhiều vườn rau bắp cải, su hào ở khu vực Thác Bạc, Ô Quý Hồ bị nát bấy, thối nhũn, phải bỏ đi. Rau ế khách, bán rẻ như cho mà không có người mua vì diện tích rau bị chết nhũn quá nhiều. Người dân phải mang xuống thị trấn Sa Pa và ra đến tận TP Lào cai (cách xa hơn 40 km) để vớt vát được đồng nào hay đồng ấy.

Khu trại giống hoa ở km 6 đường lên Thác Bạc tan hoang vì bị tuyết đè sập nhà lưới. Hàng nghìn chậu hoa chết thối đen.

Anh Hồ Khắc Tráng, trại trưởng trại hoa Sa Pa nói trong xót xa: “Thế là mất hết tết rồi anh ạ. Hoa bị ủ tuyết lạnh mấy ngày liền, giờ nắng lên, thối đen thế này chỉ có nước bỏ đi.

Theo thống kê mới nhất của UBND huyện Sa Pa, tính đến ngày 21-12, tổng thiệt hại về nông nghiệp ở Sa Pa do tuyết lạnh lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Người dân đốt bỏ su su trong nỗi xót xa.

Su su hỏng phải bỏ đi.

Hàng nghìn chậu hoa cảnh bị thối đen phải bỏ đi.

Vườn hoa hồng xác xơ sau tuyết tan.

Bắp cải bị nát, thối ở Sa Pa.

Nắng ấm nhưng tuyết vẫn phủ dầy trên các luống rau ở Sa Pa - Ảnh chụp ngày 22-12-2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại