Cô gái đầu tiên đạp xe xuyên Việt vì người đồng tính

Kim Ngân |

(Soha.vn) - Đó là cô sinh viên Vũ Kiều Oanh đạp xe hơn 2000 km, đi qua hơn 20 tỉnh của Việt Nam từ Hà Nội đến Phú Quốc với thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới).

Không nghĩ sẽ đạp được hơn 2000 cây số

Sinh năm 1990, cô sinh viên khoa Tâm lý, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Vũ Kiều Oanh (TP Lào Cai) là người đầu tiên ở Việt Nam đạp xe xuyên Việt để ủng hộ người đồng tính.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn, dễ thương ấy không ai nghĩ rằng khi đang là cô sinh viên năm thứ 3, Oanh có thể chinh phục hơn 2000 cây số hướng đến mục đích cộng đồng.

Ít người nghĩ cô gái mảnh khảnh, yếu đuối Vũ Kiều Oanh lại có thể đạp xe xuyên Việt hơn 2000 cây số để ủng hộ người đồng tính.

Ít người nghĩ cô gái mảnh khảnh, yếu đuối Vũ Kiều Oanh lại có thể đạp xe xuyên Việt hơn 2000 cây số để ủng hộ người đồng tính.

Oanh cho biết, ban đầu mình nghĩ một đứa yếu đuối có đi dọc Việt Nam được hay không? Một đứa con gái chỉ quen với việc học múa, không phải người nhanh nhẹn, trên lớp môn thể dục chật vật mới qua… liệu có đạp hơn 2000 cây số được không?

Bản thân bố mẹ, bạn bè cũng ‘sốc’ khi Oanh thông báo sẽ đạp xe xuyên Việt hơn 1 tháng. Chính sự lo lắng này càng làm cho cô gái cá tính ấy kiên trì luyện tập nhiều hơn người bình thường.

“2 tháng tập thể lực ở sân vận động Mỹ Đình, chúng mình tập chạy, khởi động, đạp xe vào buổi chiều hàng ngày. Oanh nhìn mọi người để luyện tập đặt mục tiêu không để các bạn phải đẩy mà phải tự lo được cho bản thân”, Oanh tâm sự.

Và lý do mà Oanh đạp xe vì người đồng tính chính là việc cô tham gia tổ chức ICS (tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam – PV) và quen nhiều người bạn đồng tính.

“Được nghe nhiều câu chuyện, cảm nhận về cuộc sống của những người đồng tính giỏi, tốt bụng. Nhưng tại sao họ lại bị kỳ thị ngoài kia? Họ đâu có lỗi gì, người LGBT xứng đáng với quyền mà họ được hưởng, còn rất nhiều LGBT chưa dám sống thật với chính mình”, Oanh bày tỏ.

Oanh tham gia đạp xe trong chương trình Viet Pride 2013 gần đây tại Hà Nội.

Oanh tham gia đạp xe trong chương trình Viet Pride 2013 gần đây tại Hà Nội.

Chuyến đi của Oanh kéo dài từ ngày 10/07 – 20/08/2012 đi qua hơn 20 tỉnh với tổng quãng đường hơn 2000 km.

Khóc cười trên chặng đường xuyên Việt

Kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, cô gái nhỏ nhắn mang theo lá cờ cầu vồng biểu tượng cho người LGBT trên chiếc xe đạp dọc chuyến hành trình từ Hà Nội đến Phú Quốc.

Thông điệp mà Oanh muốn gửi đến là: “Người đồng tính, song tính và chuyển giới có ở khắp mọi nơi. Và tôi muốn đi đến khắp mọi nơi để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người đối với họ. Rằng tất cả mọi người đều có quyền được yêu thương, được là chính mình và được người khác tôn trọng”.

Kể về chuyến đi ‘liều lĩnh’, Oanh vui vẻ nhớ lại: Chặng Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh, cả đoàn đi 170 cây số đến 23h đêm mới đến điểm dừng chân, mọi người chỉ muốn lăn ra ngủ không ăn uống gì; Hay chặng An Giang – Kiên Giang đạp gần 200 cây số, đoàn bị lạc đến gần biên giới Campuchia…

Chưa kể những lần đi qua hai tỉnh nắng mưa thất thường, cả đoàn mệt mỏi, ngất dọc đường, không ít bạn phải bỏ cuộc về nhà… kỷ niệm ngủ bên vệ đường giúp Oanh trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cô gái nhỏ nhắn đi qua hơn 20 tỉnh với là cờ cầu vồng biểu tượng cho người LGBT.

Cô gái nhỏ nhắn đi qua hơn 20 tỉnh với là cờ cầu vồng biểu tượng cho người LGBT.

“Điều bất ngờ nhất mình trải qua là mình là người thứ 3 trong đoàn lên đỉnh đèo Hải Vân.  Lúc đó thực sự hạnh phúc sau những phút giây mệt mỏi, định bỏ cuộc, những giọt nước mắt, mồ hôi đã đổ xuống đã được đền đáp”, đôi mắt Oanh đỏ nhòe khi kể lại.

Nhớ đoạn đường gần cầu Bến Thủy không có điện, bọn trẻ con chạy ra hò reo, người dân ngồi dọc đường soi đèn pin cho đội đi qua; có đoạn bà con thương cả đoàn nên chạy theo đặt vào giỏ xe Oanh túi cam…

Mặc dù, việc cầm lá cờ cầu vồng kêu gọi ủng hộ người đồng tính khiến Oanh đôi khi bị người dân tò mò, kỳ thị cả chính bản thân mình nhưng Oanh vẫn đứng vững để mang lại món quà nhỏ cho cộng đồng LGBT.

Đó chính là bộ ảnh cờ cầu vồng có ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S và lần đầu tiên có một người đạp xe xuyên Việt vì người đồng tính.

Vũ Kiều Oanh (thứ 2 từ trái sang) còn tham gia nhiều sự kiện để ủng hộ người đồng tính.

Vũ Kiều Oanh (thứ 2 từ trái sang) còn tham gia nhiều sự kiện để ủng hộ người đồng tính.

Không chỉ đạp xe vì người đồng tính, Vũ Kiều Oanh còn tổ chức tọa đàm giao lưu giữa các bạn sinh viên và bạn LGBT ở các trường đại học. Vừa qua, Oanh giành giải 3 cuộc thi Nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Nhân văn về đề tài người đồng tính, song tính, chuyển giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại