Cần Thơ: Một nữ bệnh nhân hoang mang vì bị cắt 2 quả thận

lananh |

Sau khi chấp nhận mổ nội soi, chị Tú bị các bác sĩ cắt hai quả thận và thông tin bị ém nhẹm cho đến khi gia đình phát hiện

Tối 8/12, đường dây khẩn của Báo Phụ nữ TPHCM nhận được điện thoại của anh Nguyễn Thiện Trí. Anh Trí cho biết, hơn 10 ngày trước, vợ anh, chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi) ngụ tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, cảm thấy đau râm ran ở vùng bụng.

Anh Trí đưa vợ đi khám, kết quả siêu âm cho thấy thận trái của chị Tú bị ứ nước độ III-IV.Ngày 1/12, anh Trí đưa vợ đếnBV Đa khoa TP Cần Thơ điều trị. Tại đây, chị Tú được BS Trần Văn Nguyên- Trưởng khoa Ngoại tiết niệu trực tiếp điều trị.Ngày 6/12, anh Trí được tư vấn ký giấy cam kết chấp nhận mổ nội soi cho vợ mình. Anh Trí kể: “Trước khi mổ, BS Nguyên cho biết, vợ tôi bị sạn thận, phải mổ nội soi để điều trị, nếu tốt thì sẽ giữ lại thận, trường hợp xấu nhất sẽ bị cắt một quả thận. Còn một quả thận người bệnh vẫn sống và sinh hoạt bình thường”.

Tuy nhiên, sau khi vào phòng mổ, chị Tú đã mất liên lạc luôn với người nhà. Phải đến 2 ngày và một đêm sau, anh Trí mới nhận được điện thoại từ một người nuôi bệnh khác cho biết, chị Tú hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh được người này âm thầm đưa vào để gặp vợ mình.

Chị Tú rất hoang mang, không có thận, chị sẽ sống được bao lâu nữa?

Gặp bác sĩ để hỏi thăm về bệnh trạng của vợ, anh Trí mới tá hoả khi được biết vợ mình đã bị cắt bỏ cả hai quả thận. Anh càng hoang mang hơn khi BS Nguyên kêu đưa vợ đi siêu âm để xem “trái thận còn lại” hoạt động có tốt không?

Sau khi đưa vợ vào phòng siêu âm, phát hiện trong ổ bụng chị Tú không còn quả thận nào thì anh Trí “được” mời ra ngoài. Sau khi sự việc lùm xùm xảy ra, BS Nguyên hứa hẹn với anh Trí rằng chị Tú sẽ được bệnh viện hỗ trợ chạy thận miễn phí suốt đời và hoàn trả lại viện phí.

Không bằng lòng với cách giải quyết trên, anh Trí và gia đình tiếp tục đề nghị bệnh viện làm rõ sự việc.

Sáng 9/12, trao đổi với người nhà chị Tú, BS Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc BV Đa khoa Cần Thơ và BS Trần Văn Nguyên cho biết: bệnh nhân Hứa Cẩm Tú có quả thận hình móng ngựa.

Theo kết quả siêu âm và citi cắt lớp, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ nội soi để điều trị sỏi thận cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong quá trình mổ nội soi, thận của chị Tú chảy máu quá nhiều nên ê kíp mổ quyết định chuyển sang mổ hở để cầm máu. Vì thận của chị Tú có hình móng ngựa nên có nhiều dây thần kinh chằng chịt, các bác sĩ đã làm mọi cách nhưng vẫn không cầm máu được. Trong tình hình khẩn cấp, cần phải cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã chọn phương án cắt luôn quả thận phải.

Đây là trường hợp bất khả kháng và trong lúc phải tập trung cứu bệnh nhân, các bác sĩ không kịp thông báo đến người nhà. Còn lúcBS Nguyên đề nghị người nhà đi siêu âm và chụp citi xem “quả thận còn lại” có hoạt động tốt không là vì BS Nguyên “nghi” và hy vọng rằng chị Tú có đến… 3 quả thận.

Trao đổi với người nhà chị Tú, BS Nghĩa cũng cho biết, tới đây bệnh viện sẽ tiến hành họp hội đồng khoa học để xem xét trách nhiệm của các bác sĩ đến đâu và nếu có thì sẽ tiến hành kiểm điểm đến đó.

Tuy nhiên, để tránh sự việc lùm xùm, bệnh viện hứa sẽ hoàn trả lại viện phí, hỗ trợ một phần tiền bạc cho bệnh nhân để chị Tú có điều kiện nuôi con; đồng thời, bệnh viện sẽ chạy thận miễn phí cho chị Tú suốt đời.

Anh Trí bức xúc: “Chúng tôi chỉ muốn bệnh viện giải thích rõ: một người mất cả hai quả thận thì sẽ sống được bao lâu? Trước sau gì gia đình tôi cũng muốn Tú được ghép lại thận để dạy dỗ các con, dù yếu đuối đến đâu thì các con tôi cũng còn mẹ. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của bác sĩ để tránh trường hợp đáng tiếc cho các bệnh nhân khác”.

Gia đình chị Tú rất khó khăn, chị cùng chồng làm nghề quay chậu để nuôi 3 đứa con trai đang tuổi ăn học, trong đó đứa lớn mới 16 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Mới đây, em trai anh Trí cũng mất vì bệnh thận nên vợ chồng chị Tú đã nhận thêm hai cháu về nuôi. Nhà xa bệnh viện hơn 30 km, một tuần phải chạy thận 2, 3 lần, rất có thể chị Tú phải lấy bệnh viện làm nhà. Chị lo tới đây sẽ trở thành gánh nặng cho chồng và không biết tương lai các con sẽ về đâu khi một mình anh Trí phải gánh vác cả gia đình.

Chiều 9/12, khi PV Báo Phụ Nữ liên lạc với BS Nguyễn Văn Nghĩa để trao đổi về vấn đề này, ông Nghĩa cho biết hiện nay Ban giám đốc bệnh viện chưa nhận được đơn của đương sự nên tuần sau mới trả lời báo chí được.

Theo Phụ nữ TPHCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại