Cảm động mối tình vượt sóng gió của các cụ đã ở tuổi "gần đất xa trời"

hoanghuyen |

Khi con cái yên bề gia thất cũng là lúc các cụ cần lắm một nơi để nương tựa.

Cảm động tấm chân tình của người phụ nữ dành cho người chồng 85 tuổi

Bước sang tuổi 85, cụ Mai Trọng Điệp ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê khiến nhiều người cảm động vì câu chuyện tình yêu dành cho người phụ nữ kém mình phân nửa tuổi đời.

Những người dân quê chất phác bàn tán xôn xao,dường như không tin nổi vào sức mạnh về câu chuyện tình đũa lệch.

Niềm hạnh phúc cuối đời của đôi bạn đời Mai Trọng Điệp (85 tuổi) và Cao Thị Thủy (49 tuổi) dành cho nhau (ảnh: Huy Thái).

Một ngày cuối năm 2010 trong lần đi ăn giỗ ở nhà hàng xóm, cụ Điệp bị đám thanh niên trêu đùa, gán ghép chị Thủy -người phụ nữ vừa từ Nam về quê giúp mẹ già sửa lại nhà sau trận lũ càn quét và tình cảm củ cụ cũng xuất phát từ đó.

Các con đồng ý, cụ Điệp đã thuê chị Thủy về giúp việc nhà cho mình với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Chịến thuật “nghi binh” của cụ Điệp đã cho hai người có cơ hội,thời gian tâm tình bên nhau.

Có bàn tay chăm sóc của người bạn đời mới, cụ Điệp như tìm lại sức sống mới (ảnh: Huy Thái).

Những biểu hiện quan tâm, gần gũi quá mức giữa người ở và ông chủ với người giúp việc đã khiến các con của cụ Điệp để ý và lên tiếng. Một cuộc họp gia đình được các con cụ Điệp tổ chức khẩn trương để yêu cầu chị Thủy ra khỏi nhà.

Bị con cái ngăn ép, cụ Điệp đã báo với chính quyền địa phương để công khai mối quan hệ tình cảm của mình. Sau khi khi tìm hiểu kĩ về mặt pháp lý, cụ Điệp quyết định đính hôn với chị Thủy.

Cụ Điệp cho biết, cụ đã báo cáo chuyện tình này với người vợ quá cố của mình. Thứ 6 này cụ và người yêu sẽ làm lễ đăng ký kết hôn tại UBND xã Phúc Trạch và ấn định 10/6 Âm lịch làm lễ kết hôn.

Cụ ông bỏ nhà tiền tỷ ra vỉa hè sống cùng người tình ở Hà Nội

Bước sang tuổi 79, ông Tống Văn Dinh (79 tuổi) đã từng có tất cả, từ 4 đứa con thành đạt đến nhà cao cửa rộng giữa lòng Thủ đô nhưng gần 20 năm trôi qua, không một ngày nào ông hối hận về quyết định của mình.

Đã gần chục năm trôi qua, ông Dinh và bà Hiền đã sống bên cạnh nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống mà chẳng có gì để làm điểm tựa ngoài hai trái tim khát khao yêu thương.

Ông Dinh, bà Hiền bên bếp lửa ngày đông

Hai ông bà vẫn sống hạnh phúc như thế, dù họ không nhà, không người thân kể từ khi họ rời bỏ gia đình.

Nhìn lại 20 năm về trước, ông Dinh cũng có một gia đình ấm áp với 4 đứa con thành đạt và nhà cao cửa rộng giữa lòng Thủ đô.

Bà Đỗ Thị Hiền (63 tuổi) vốn là người gốc ở quê lúa Thái Bình (trước đây bà Bình đã có gia đình và sau đó ly hôn).

Hai cụ 91 tuổi đăng ký kết hôn trước sự "chửi bới" của con cháu

Mới đây, người dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (Bến Tre) xôn xao về trường hợp cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh, cùng 91 tuổi, đến xin cử hành hôn lễ tại nhà thờ xã.

“Khi ngủ giật mình thức dậy, tôi khóc một mình vì thấy quá buồn, xung quanh không có ai. Ông Tới thương tôi, muốn được tối lửa tắt đèn có nhau nhưng không hiểu sao con không chịu hiểu cho người mẹ này”, bà cụ Vinh chia sẻ.

Bà cụ Vinh 91 tuổi nhưng nét mặt trông vẫn trẻ trung, tinh anh. Ảnh:Thịnh Tâm.

Theo con gái cụ Vinh thì mẹ chị lú lẫn, đã gần đất xa trời nên không thể “đi bước nữa”. Còn chú rể Tới, từ ngày bị ngăn cản kết hôn với cô dâu Vinh đến nay ông cũng không được con cháu cho gặp người lạ. Người con trai ngoài 30 tuổi của cụ Tới nói rằng nếu kết hôn chắc cha anh phải “vô hòm” vì đã quá già.

Theo con trai cụ Tới, trước đây bà cụ Vinh làm ở nhà bảo sanh nên có nhận đỡ đầu cho người thân trong gia đình anh. Vì vậy, hai ông bà cụ già trở nên thân thiết với nhau.

"Nhưng tình cảm ấy nếu vượt quá giới hạn làm bà con đàm tiếu, soi mói thì tôi không chấp nhận, nhất quyết ngăn cản cha kết hôn", người con khẳng định.

Bất chấp mọi ngăn cản, hai cụ đã dắt tay nhau đến nhà thờ để nhờ cha xứ làm phép kết hôn. Chú rể thậm chí còn bị người thân của cô dâu lớn tiếng chửi bới.

H. Huyền

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại