Cái chết bất thường của nam thanh niên

Được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa, khi vừa tiếp sang chai nước thứ 2 được khoảng 30 phút thì chân tay Huy run lên, miệng sặc sụa.

Gia đình ông Phạm Văn Hào, trú tại tổ 2, thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có đơn kiến nghị về việc làm tắc trách, vi phạm các quy định ngành y, vi phạm y đức của một số y, bác sĩ trong kíp trực tối 4-8-2014, tại BVĐK Sóc Sơn đã gây ra cái chết oan ức cho con trai ông là anh Phạm Quốc Huy, SN 1986, nhân viên Cty phục vụ mặt đất Hà Nội – TCty Cảng hàng không Việt Nam.

Trong ngôi nhà tại tổ 2 thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, ông Hào cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tế ngồi bên bàn thờ con trai, kể lại: Con trai tôi làm ở sân bay Nội Bài. Em nó (anh Huy – PV) làm theo ca, hôm nào làm ca chiều thì tối khuya mới về. Hôm đó, khoảng 22g, con trai tôi đi làm về, tôi hỏi: Con có ăn thêm cơm không để mẹ chuẩn bị?. Nó bảo không ăn, cảm thấy trong người khó chịu và đau bụng, đi ngoài. Đến 24g, tôi và con dâu (chị Đỗ Cẩm Thu –PV) đưa Huy lên BVĐK Sóc Sơn để khám. Khi đến viện, Huy vẫn đi lại bình thường.

Với biểu hiện sốt nhẹ, buồn nôn và đi ngoài, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng khám chẩn đoán, Huy bị rối loạn tiêu hóa và bảo cho bệnh nhân truyền 2 chai nước rồi sáng mai có thể về… Sau đó, Huy được các y tá, điều dưỡng cắm truyền nước và cho uống thuốc. Sau đó, bác sĩ và y tá đều về phòng riêng.

Chị Đỗ Cẩm Thu kể lại: Cả 2 lần gọi y tá, tôi đều bị họ nạt nộ và mắng: “Có gì mà phải gọi, vừa truyền thì trong người nó vậy chứ sao… Cứ nằm yên đó rồi sẽ khỏi…”, một y tá với thái độ rất bực tức nói như quát vào mặt tôi. Sau đó, chị ta đem dụng cụ sang đo huyết áp cho chồng tôi rồi nói: Vẫn bình thường… rồi chị này lại về phòng.

Bà Tế tiếp lời: Khoảng 4g ngày 5-8, khi vừa tiếp sang chai nước thứ 2 được khoảng 30 phút thì chân tay Huy run lên, miệng sặc sụa, vợ Huy liền chạy đi gọi y tá. “Khoảng 15 phút sau, toàn thân Huy tím tái, lịm đi, không còn cử động được nữa thì bác sĩ Dũng mới xuất hiện. Ông thủng thẳng cầm ống nghe đặt lên ngực Huy và chỉ đạo nhân viên y tá hô hấp thì tất cả đã muộn”, bà Tế nói trong nước mắt.

"Khi không thể cứu vãn được nữa, bác sỹ Dũng và y tá đã thông báo tình hình cho con dâu tôi. Tuy nhiên, mọi người lại đóng chặt cửa lại, không cho con dâu tôi ra ngoài để báo lại sự việc với gia đình", bà Tế cho biết thêm.

Bất bình trước việc làm tắc trách của các y, bác sỹ BVĐK Sóc Sơn dẫn đến cái chết của anh Huy, cũng như thái độ cư xử không đúng mực với người nhà bệnh nhân, gia đình ông Hào đã trình báo lên các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Huy và trách nhiệm của BVĐK Sóc Sơn trong vụ việc này.

"Người mất thì đã mất rồi, có làm gì đi nữa thì con tôi cũng không thể sống lại được. Nhưng gia đình tôi rất bức xúc trước thái độ thờ ơ của BVĐK Sóc Sơn. Đó không chỉ là việc làm tắc trách của kíp trực tối hôm đó, mà ngay cả thái độ của lãnh đạo BV đối với người đã khuất. Ngoài anh Tuấn, Phó GĐ BV là hàng xóm của gia đình đến thắp hương thì không ai trong BV đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình tôi", bà Tế nghẹn ngào.

Cũng theo bà Tế, anh Huy không hề có tiền sử bệnh lý gì, thể trạng khỏe mạnh. Hiện, anh Huy đang công tác tại Cty phục vụ mặt đất sân bay Nội Bài nên thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ.

Chiều 12-8-2014, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Trúc, GĐ BVĐK Sóc Sơn cho biết: Sau khi anh Huy tử vong, BV đã phối hợp với các cơ quan chức năng, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Huy. Hiện, cơ quan pháp y chưa kết luận.

Trước các câu hỏi, kíp trực hôm đó báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc BV thế nào? Và theo BV, nguyên nhân dẫn đến cái chết anh Huy? Và thái độ phục vụ của kíp trực tối 4-8 đã đúng mực hay chưa? Ông Trúc đều trả lời chung chung: Chưa có kết quả khám nghiệm nên chưa xác định được nguyên nhân… Sau khi xảy ra vụ việc, BV đã chấn chỉnh lại các y, bác sĩ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại