Tài xế chở người chết bất thường sau khi CSGT đo độ cồn khai gì?

Gia đình nạn nhân sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ.

Như đã thông tin, ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ hẻm 1050 Quang Trung, Gò Vấp) bị nhóm người lạ đánh đến tử vong sau khi bị CSGT đo nồng độ cồn ở khu vực ngã tư Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình, TP.HCM).

Tài xế chở nạn nhân khai gì?

Trao đổi với phóng viên, anh H. - tài xế taxi hãng V. cho biết ngày 29-6, Công an quận Tân Bình đã mời anh đến trụ sở ghi nhận lời khai sự việc có liên quan. Qua đó, anh xác nhận mình là người trực tiếp đưa nạn nhân Chín vào BV Thống Nhất cấp cứu đêm 25-6.

Theo tường trình, tối 25-6, tài xế này điều khiển xe taxi ngang qua khu vực trên thì được một số CSGT vẫy lại, yêu cầu chở nạn nhân (ông Chín) đi cấp cứu. Do trời quá tối nên anh H. không nhìn rõ bảng tên, phù hiệu nhưng anh quả quyết những người gọi taxi là CSGT. Trên đường đi, nạn nhân liên tục kêu đau và nói bị đánh, sau khi đưa nạn nhân nhập viện, anh H. lái xe quay về, không biết được diễn biến tiếp theo sau đó.

Người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của ông Chín. Ảnh: X.NGỌC

Tiếp xúc với chúng tôi, gia đình ông Chín vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước cái chết quá đỗi đau thương của nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Tình (anh trai ông Chín) buồn bã nói hiện gia đình tập trung lo hậu sự cho ông Chín. Trưa 30-6, ông Chín được đưa về để an táng tại huyện Nhà Bè, đến bây giờ vẫn chưa thấy các đơn vị liên quan đến thăm viếng hay chia buồn.

Theo ông Tình, việc đầu tiên là tập trung chăm lo cho cuộc sống của em dâu (vợ ông Chín) và hai cháu. Bởi vợ ông Chín bị bệnh, không làm được việc nặng chỉ ở nhà chăm sóc hai con đang tuổi ăn học. Ông Chín là trụ cột chính nhưng nay đã không còn. Ông Tình bày tỏ: “Việc làm đơn yêu cầu cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ cái chết của em tôi, gia đình sẽ tiến hành sau đó”.

CSGT cho biết ông Chín bị đánh (?)

Như ông Tình kể theo lời của em trai ông trước khi chết. Khoảng 23 giờ ngày 25-6, ông Chín dự tiệc liên hoan ở công ty, về đến giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (Tân Bình) bị tổ CSGT thuộc Đội CSGT Công an quận Tân Bình đứng chốt tại đây ra hiệu dừng xe kiểm tra. Sau khi CSGT đo phát hiện nồng độ cồn vượt quá quy định, ông Chín bị tạm giữ phương tiện. Chiếc mô tô 125 phân khối của ông bị tạm giữ đưa lên xe chuyên dụng chở về trụ sở.

Theo lời gia đình nạn nhân, do bị tạm giữ phương tiện nhưng không được nhận biên bản nên ông Chín yêu cầu CSGT đưa biên bản nhằm biết địa chỉ đi nộp phạt. Lúc này hai bên xảy ra đôi co. Không lâu sau nhóm người lạ mặt xuất hiện ra hiệu cho ông Chín đến khu vực cách đó không xa “nói chuyện, đưa biên bản”. Tại đây, ông Chín bị nhóm người này tấn công, đánh đến bất tỉnh. Nạn nhân nằm quằn quại một hồi rồi ráng lết ra đường và được đưa đi cấp cứu.

Một cán bộ Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình cho biết cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ, hiện chưa khởi tố vụ án và đang tiến hành mời những người liên quan, nhân chứng đến làm việc. Đồng thời truy tìm hai người đàn ông mặc phường phục (chưa rõ lai lịch) là nghi can gây thương tích dẫn đến chết người. Theo tường trình ban đầu của các CSGT làm nhiệm vụ đêm 25-6, khi phát hiện hành vi vi phạm của ông Chín (nồng độ cồn vượt quá quy định) thì CSGT có lập biên bản nhưng ông không chịu ký nên có nhờ những người chứng kiến ký thay biên bản. Vào thời điểm đó trời mưa, đường tối nhưng vẫn còn nhiều phương tiện lưu thông qua lại do tổ CSGT tập trung xử lý 4-5 phương tiện vi phạm khác nên không biết được việc ông Chín bị người lạ đánh.

Một trường hợp tương tự

Tối 9-4, anh Trần Văn Hiền (ngụ quận Bình Tân) khi chạy xe ngang qua bãi xe Thanh Bằng (512 Lê Trọng Tấn) thì bị Tổ CSGT Công an quận Tân Phú kiểm tra lập biên bản tạm giữ xe do trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quy định. Anh Hiền cự cãi với CSGT. Trên đường thuê xe ôm về nhà, anh Hiền bị Lê Thanh Bằng (chủ bãi xe) và Võ Văn Tòng (nhân viên của Bằng) đuổi theo, chặn hỏi: “Lúc nãy mày chửi dữ hả”, rồi dùng tay đánh vào mặt làm anh Hiền ngã ngửa xuống đất.

Anh Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não. Ngày 15-4, Bằng và Tòng đến Công an quận Tân Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại