Bàng hoàng phát hiện xác vợ con dưới giếng

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Sáng sớm không thấy vợ và con ở nhà, người chồng chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy...

Ngày 9-7, ông Mai Tiến Bình – Phó CA xã Tân Tiến cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tự tử làm 2 người tử vong, nạn nhân là chị Trần Thị Thuật (1984, ngụ thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) và con trai đầu Trần Ngọc Trí (2008). 

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn mẹ chồng, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 8/7, sau khi ngủ dậy, anh Trần Ngọc Dũng (1982, chồng chị Thuật) không thấy vợ và đứa con trai lớn nên đi tìm. Lát sau, anh Dũng nhận được điện thoại của vợ dặn lại “anh cố gắng làm ăn và lo cho con đi” rồi cúp máy. Anh Dũng điện lại nhưng vợ không bắt máy nên cứ nghĩ có chuyện chẳng lành, gọi điện báo cho bên nhà vợ biết, đồng thời đi đến bến xe, những nơi mà vợ thường lui tới để hỏi nhưng không thấy bóng dáng vợ con đâu.

Đến 13h cùng ngày, khi anh Dũng đang hớt ha hớt hải đi tìm vợ và con thì được một số người dân cho biết buổi sáng có thấy chị Thuật chở cháu Trí đi vào rẫy của gia đình ở cùng thôn, khi đi có mang theo mấy lon nước ngọt và một bịch trái cây. Anh lập tức phóng xe vào rẫy thì phát hiện chiếc xe máy mà sáng nay chị Thuật lấy chở con đi, cùng với vài lon nước ngọt đã uống hết, một ít trái cây còn sót lại và đôi dép ở gần một miệng giếng. Anh chạy lại nhìn xuống giếng thấy thi thể của con trai nổi trên mặt nước. Anh Dũng bàng hoàng hô hoán mọi người đến cứu giúp. Người dân làm rẫy xung quanh nghe thế chạy đến xem và vớt thi thể 2 mẹ con lên bờ.

Anh Dũng đau đớn trước cái chết của vợ con.

Theo anh Dũng, trước đó khoảng gần 1 tháng, chị Thuật chở mẹ chồng đi cắt cỏ nhưng bị ngã xe, khiến tay mẹ chồng bị gãy. Thấy con dâu gọi cho con trai bà ở Thị xã Buôn Hồ để mượn xe máy nhưng không thông báo cho con bà biết chuyện bà bị gãy tay nên trách con dâu, 2 bên đã có lời qua tiếng lại.

Chị Thuật nói với chồng không thể sống cạnh gia đình chồng được nữa, đồng thời bảo 2 vợ chồng chuyển về nhà mẹ vợ xin đất để xây nhà mới ở. Anh Dũng không đồng ý với ý kiến này thì chị Thuật đe: nếu không chuyển nhà thì vợ sẽ vào Sài Gòn làm ăn.

Sáng ngày 8-7, thấy vợ không có nhà nên cứ nghĩ đi Sài Gòn. Sau khi biết vợ vào rẫy, anh Dũng vào tìm thì phát hiện vụ việc đau lòng trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại