Ba người Việt trẻ từng chu du khắp thế giới

Họ đều gặp nhau ở chung một khao khát được đi khắp mọi nơi, với lòng nhiệt thành và sự đam mê.

Nữ giảng viên đi gần 80 nước

Chị Nguyễn Phương Mai (giảng viên khoa Kinh tế, ĐH Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan) là một nhân vật tiêu biểu cho thế hệ những người phụ nữ Việt bản lĩnh, dám sống khác biệt.

37 tuổi, là giảng viên, nhà văn, nhà báo và đã đi gần 80 nước trên thế giới, Nguyễn Phương Mai khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Trong suốt 18 năm, chu du qua gần 80 đất nước, cái máu được xê dịch đã trở thành điều thôi thúc không thể thiếu được trong cuộc sống của chị.

Mỗi vùng đất chị đặt chân tới, đều để lại trong chị những trải nghiệm tuyệt vời. Như chị từng chia sẻ: Tôi rất thích đồ ăn ở Peru nơi lần đầu tiên tôi được thưởng thức thịt cá heo hồng và hàng chục loại súp ngon đến quên đường về, và cực kỳ mê phong cảnh New Zealand nơi chỉ cần giơ máy ảnh ra không cần ngắm, bấm toách một cái là có một bức ảnh đẹp. Và cảm động thật sự khi ở Syria chị đã được cưu mang bởi một gia đình đang chạy tị nạn.

Ba người Việt trẻ từng chu du khắp thế giới
Giảng viên Phương Mai
Những người Việt và bước chân muốn đi khắp thế giới
Cuốn sách mới xuất bản của chị

Thật sự mà nói, chuyến chu du qua các đất nước hồi giáo là một quyết định khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đi qua những đất nước nhiều biến động, nhiều nguy hiểm, nhưng chính điều đó càng hấp dẫn chị hơn. Thời gian tới, chị nuôi dự định tiết kiệm tiền để tiếp tục đi nốt các nước Trung Đông còn lại trong dự án Con Đường Hồi Giáo.

Tổng kết về những chuyến đi, chị đã từng chia sẻ: Đi nhiều, càng thấy mình ngu si đi, vì thế giới xung quanh quá nhiều điều đáng ra mình phải biết. Biết rồi lại thấy biết thế vẫn còn là ít. Đôi khi tôi thầm trách cứ mình, “ignorance is bliss” (tạm dịch: thà không biết còn vui).

Những trải nghiệm về các vùng đất đã đi qua cũng được chị viết lại trong cuốn Tôi là một con lừa.

Cô gái Việt đi qua 25 nước với 700 đô la

Thế hệ những người Việt trẻ không còn xa lạ với cô bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền hay Huyền Chip. Cô bạn đã có chuyến hành trình qua 25 đất nước khi bước sang tuổi 20. Đó là khi Huyền Chip đang làm việc tại Malaysia – một công việc tốt nhưng dường như “không lối ra”. Sự nhàm chán khiến Huyền có suy nghĩ thật sự muốn đi để biết mình muốn gì, cần gì cho cuộc sống này.

Huyền Chip đã bắt đầu hành trình chỉ với 700 đôla trong túi. Đôi chân đã đưa Huyền tới 25 quốc gia, trái tim níu cô ở lại với Ấn Độ suốt bốn tháng, trải qua ba tháng khác tại Nepal, cũng như sống cuộc sống thường nhật suốt ba tháng khác tại Israel.

Huyền đã làm rất nhiều công việc khác nhau tại các đất nước, cô đã từng trở thành nhân viên trong một sòng bài ở Tanzania, tổ chức sự kiện ở Nepal hay nhập dữ liệu cho một trang web về danh bạ tại Zambia. Nhiều lần, cô làm các công việc thiện nguyện cho trẻ em mồ côi và người già ở Nepal, Myanmar và Kenya.

Những người Việt và bước chân muốn đi khắp thế giới
Cô gái nhỏ nhưng bản lĩnh lớn
Những người Việt và bước chân muốn đi khắp thế giới
Cuốn sách được nhiều độc giả yêu thích

Chia sẻ về những chuyến đi, Huyền Chip cho biết: Những gì mình học được trong hai năm mình đi cũng quan trọng không kém những gì mình học được trong 12 năm trên ghế nhà trường. Chuyến đi đó đã cho cô những trải nghiệm, suy nghĩ, kỹ năng mà trước đây Huyền không thể có được.

Hiện tại, Khánh Huyền đang là chủ nhân blog về công nghệ Chip 2.0, admin fanpage: Xách ba-lô lên và đi, Travel and Write. Huyền cũng đang viết những trang cuối cùng của cuốn sách “Xách ba-lô lên và đi” và thực hiện “Du lịch ba-lô”.

Chàng trai đi bụi tới 54 nước trong 7 năm

Gia tài của chàng trai Nguyễn Chí Linh là 54 dấu xuất nhập cảnh và visa đến các nước, cùng một bộ sưu tập mô hình máy bay, tiền xu cũng như xấp giấy tờ, hồ sơ dày cộm về những nơi đã đến. Bảy năm qua, anh mải miết làm, mải miết đi và mải miết tích cóp cho mình một kho kiến thức về văn hóa, lịch sử từ tất cả những vùng đất nơi anh đã ghé thăm.

Những người Việt và bước chân muốn đi khắp thế giới

Chụp ở đền thờ Phật Giáo Borobudur, Indonesia. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Linh, từ đó, anh bắt đầu sa chân vào... "cơn nghiện du lịch".

Những người Việt và bước chân muốn đi khắp thế giới

Anh Linh trước Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp.

Nguyễn Chí Linh đã có những ngày hè khác đầy màu sắc giữa miền quê Vương quốc Anh, tận hưởng cuộc sống êm đềm trôi qua như những cánh buồm trắng thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mặt hồ Loch Nech. Những giây phút lãng mạn trong chiều thu Budapest (Hungary)…

Anh tâm sự, việc đi du lịch như một “cơn nghiện kéo dài” mà không thể nào dứt ra được. Và trên con đường phiêu lưu với niềm đam mê của mình, anh hiện vẫn muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành qua những con đường đầy gió bụi và nhiều điều thú vị.

Đến với mỗi vùng đất, lại là một lần họ được khám phá và có thêm những trải nghiệm tuyệt vời . Và bước chân của những người trẻ, hãy “xách ba lô lên và đi”, bạn sẽ tìm được những ý nghĩa đời sống lớn lao đang chờ đợi phía trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại