5 khoảnh khắc “ứa nước mắt” của người chịu án oan 10 năm

Yên Dương |

(Soha.vn) -Sau quá trình bị bắt giam, xét xử và ở tù trở về, ông Nguyễn Thanh Chấn đã kể lại những khoảnh khắc khiến người nghe rớt nước mắt.

Người dân cười ầm trước tòa

Tháng 3.2004, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên ông Chấn phạm tội giết người và kết án chung thân. 10 năm sau, hung thủ của vụ án bị phát hiện và ra đầu thú, ông Chấn mới được tạm tha.

Chia sẻ trên Infonet ngày 9/11, ông Nguyễn Thanh Chấn kể: “Khi tôi bị bắt thì cán bộ Luật cầm búa bảo là tao cho mày cái búa vào đầu cho mày chết đi, cán bộ cứ dọa dẫm nên tôi sợ hãi phải nhận để khi ra tòa tôi kêu oan, nhưng không hiểu thế nào tòa lại xử như thế.

Khi tôi phát biểu tại tòa thì người dân đến dự ở phiên tòa cứ cười um lên, người ta không tin".

Để làm rõ hơn thông tin này, PV liên lạc với bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn), bà kể lại:  “Ra tòa, ông ấy kể việc họ bắt tập giết người, bắt diễn như diễn kịch. Khi ông ấy vừa dứt lời “Ai giết người kiểu ấy bao giờ" thì cả đám đông phía dưới cười ầm lên. Họ không tin vào những gì chồng tôi nói”.

 

“Tôi phải tập đâm”

Ông chấn cho rằng trong thời gian bị giam đã bị các cán bộ dùng nhục hình ép cung, mớm cung. Song lại chưa có một bằng chứng nào chứng minh những cho những lời nói đó.

Tờ Người Đưa Tin ngày 18/11 viết theo lời kể của người chịu án oan 10 năm: “Các cán bộ còn dạy tôi tập đâm, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho một tù nhân giả làm cô H., cán bộ đưa cho tôi cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tôi phải tập nhiều lần cho thành thạo, làm đi làm lại để đúng ý họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim thực nghiệm hiện trường”.

“Cán bộ người thì hỏi, người cầm búa dọa nếu không khai thì cho chết. Khi bị tạm giam, có đêm tôi bị chuyển 3-4 buồng. Trong hơn 1 tuần, tôi không được ngủ nên đầu óc quay cuồng, lâng lâng và không còn muốn phản kháng nữa. Chưa kể còn bị bạn giam chung buồng dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát”, thông tin trên Người lao động.

Tháo dây chun quần tự tử

Cũng theo thông tin từ Infonet viện dẫn những hồi tưởng của ông Chấn: “Năm 2004, khi tôi đang bị giam ở trại Kế (Bắc Giang), buồn chán, tuyệt vọng tôi đã tháo chiếc dây chun của quần rồi tự quấn vào cổ, hai đầu buộc chặt vào tay và thít thật mạnh nhưng sau đó được các anh em cùng phòng phát hiện và ngăn cản”.

Lần khác, cũng trong năm 2004, do quá bi quan, suy sụp, người đàn ông này lại tìm đến cái chết bằng cách lao đầu vào tường trong trại giam nhưng đã được bạn tù phát hiện can ngăn kịp thời.

Mẹ già cắp manh chiếu kêu oan khắp nơi

Trong thời gian 10 năm tù oan, gia đình ông Chấn tan nát, con cái bỏ học, vợ bị tâm thần.

Nguyễn Thị Thu, con gái của ông Chấn kể lại trên Người đưa tin: “Nhiều hôm, bà và mẹ em còn đem cả chiếu manh đi khắp các nơi để kêu oan cho bố. Em đi học thì bị bạn bè xa lánh, không có bạn nào ngồi cùng... Đi tập thiếu nhi thì không được vào đội duyệt, bạn bè cũng không đứng cùng. Trong mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, gia đình đều bị mọi người xa lánh, nên gặp vô vàn khó khăn trong công việc, kiếm sống. Bà nội đi chợ bán cà pháo, rau dưa thì không ai mua. Có nhiều người còn nói khinh miệt bà em…”.

Khóc hu hu như đứa trẻ khi trở về

Ngày 25/10, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, ông Chấn được tạm tha ngày 4/11.

13h30 phút ngày 04/11, xe chở ông Chấn về đến thôn Me, người thân và hàng xóm ùa đến với những tiếng khóc nghẹn. Bà Chiến, vợ ông Chấn tỉnh được lát thì lại ngất do quá xúc động, ông Chiến vừa xuống xe vừa khóc, không nói thành tiếng.

Theo chi tiết trên tờ Người lao động (6/11), giây phút trở về, khi trò chuyện, người đàn ông hơn 50 tuổi ấy khóc hu hu như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa nói: “Hơn 10 năm trong tù, tôi chỉ kêu oan. Cứ ngủ thì thôi, thức lúc nào là tôi kêu oan lúc đó. Nhiều lần cứ muốn buông xuôi nhưng không chết được. Trong tù, tôi vẫn khấn vong linh bố, mong được minh oan”.

Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành Quyết định tái thẩm về 2 bản án phúc thẩm tối cao và sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang năm 2004 đối với ông Nguyễn Thanh Chấn để điều tra lại.

Mới đây nhất, vợ chồng người đàn ông ngồi tù oan 10 năm này lại cơm nắm muối vừng xuống Hà Nội, đến văn phòng Luật sư Công lý Việt để nhờ bảo vệ quyền lợi chính đáng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại