Vợ Hồng Sơn chia sẻ kỉ niệm “độc” cùng World Cup

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Đã cùng nhau xem nhiều kì World Cup, nhưng với chị Hải – vợ cựu danh thủ Hồng Sơn, mùa Hè 2002 là đặc biệt nhất.

Trăng mật mùa World Cup và muôn chuyện Hè 2014

Năm 2002, chị Hải và anh Hồng Sơn kết hôn. Mùa Hè năm ấy, cả hai vợ chồng đón mùa World Cup đầu tiên, và đó cũng là mùa bóng đá sôi nổi, cuồng nhiệt nhất.

“Hồi đó mấy gia đình tụ tập với nhau đi Thanh Hóa rồi xem World Cup dưới đó. Cảm giác vô cùng sôi nổi, rất vui, như được hòa mình vào không khí ở Brazil 2014 này thật vậy, vì có biển và cát mà”, chị Hải chia sẻ.

Thực tế thì trong mỗi dịp World Cup, gia đình anh Hồng Sơn – chị Hải luôn luôn vui vẻ, nườm nượp khách tới chơi nhà, xem bóng đá. Như ở trận Đức vs Bồ Đào Nha, không khí cũng rất vui vẻ.

“Thường thì cả nhà đều thích chung 1 đội. Nhưng hôm đó lại chia ra làm 2 phe. Mình thì thích Đức còn anh Sơn lại thích Bồ Đào Nha. Song rồi anh thấy Đức thắng, khí thế cao quá nên… bỏ Bồ theo Đức luôn”.

Bé Khánh Vân xem bóng đá cùng bố mẹ

Bé Khánh Vân xem bóng đá cùng bố mẹ

Trong những trận cầu hấp dẫn như thế, ngoài các thành viên trong gia đình, chị Hải và anh Sơn còn mời nhiều bạn bè tới xem bóng đá cùng. Chính vì thế, phòng khách tầng 2 nhà anh luôn luôn sôi nổi, hào hứng.

“Thích nữa là mình và anh Sơn hay cá cược với nhau. Như ở trận Đức thắng Bồ thì vài hôm sau anh Sơn đã phải thu xếp đưa vợ con đi chơi xa một chuyến. Đợt này anh Sơn rất bận, nào là tham gia chương trình Cầu thủ tý hon, trại hè của Yamaha, các lớp học HS8 rồi công việc tại trung tâm Viettel nên không phải trận World Cup nào cũng được xem. Song riêng đi chơi với gia đình thì vẫn phải thu xếp được 1 buổi!”

Sở dĩ Hồng Sơn chiều vợ và con đến vậy, là bởi chị Hải luôn làm hậu phương vững chắc cho anh, thậm chí rất chiều chồng trong dịp World Cup. Không chỉ thức để xem World Cup cùng anh, chị Hải còn chủ động mời bạn bè của anh Sơn đến xem bóng đá cùng cho vui.

“Những lúc như thế, chuẩn bị đồ ăn thức uống đón mọi người rất vui vẻ. Thực tế là nhà vẫn hay đón khách tới chơi, nhưng trong mùa World Cup thì các buổi họp mặt đặc biệt vui vẻ”.

Cảnh xem bóng đá đông vui ở nhà Hồng Sơn

Cảnh xem bóng đá đông vui ở nhà Hồng Sơn

Bố mẹ xem World Cup, các con của Hồng Sơn cũng hào hứng không kém. Bé Gia Bách ban đầu không quá thích thú với túc cầu, song do lây đam mê của bố nên giờ cũng “cuồng” bóng đá không kém. Ngoài tập luyện, ở Hè 2014 Gia Bách cũng hào hứng xem World Cup.

Bé gái Khánh Vi thậm chí còn yêu thích bóng đá hơn anh trai, nên tất nhiên cũng đang chăm chỉ rèn luyện, tham gia chương trình “cầu thủ tý hon” và tích cực xem World Cup. Còn bé út, Khánh Vân cũng rất thích thú khi bố mẹ và các khách mời tới xem bóng đá.

“Do còn học và cũng là để đảm bảo sức khỏe nên các cháu chỉ xem trận sớm lúc 11h thôi. Cháu Khánh Vân chưa biết bóng đá là gì, nhưng thấy bố mẹ xem vui thì cũng rất thích”.

Đam mê bóng đá, tất nhiên Hồng Sơn rất thích World Cup. Nhưng theo chị Hải chia sẻ, do lịch làm việc những ngày Hè này diễn ra từ 5h sáng đến 8h tối mới xong, nên Sơn “công chúa” cũng phải tự điều chỉnh để giữ gìn sức khỏe.

“Anh ấy cũng chỉ dám xem trận 23h00 thôi. Khi nào có trận hay lắm mới dám xem trận 2h. Lắm khi vợ con hào hứng vì có trận hay, muốn xem muộn thì chính anh Sơn lại chủ động bắt mọi người đi ngủ. Cũng nhờ tự chủ động giờ giấc như thế, và lại quen đi công tác rồi, nên anh Sơn mới đủ sức khỏe công tác dịp này!”

70 tuổi, mẹ Hồng Sơn vẫn “chiến” World Cup đều!

Gặp bác Sinh, thật khó tin năm nay đã 70 tuổi. Mẹ cựu danh thủ Hồng Sơn luôn rất tươi trẻ và trong dịp Hè 2014 này, bác còn hồng hào, hạnh phúc hơn khi được thỏa trong niềm đam mê túc cầu.

“Bác xem World Cup rất đầy đủ, lắm hôm đến 4h sáng. Cũng chỉ hơi mệt thôi vì bác thức khuya rất giỏi. Bình thường thì bác cũng có lịch tập thể dục đầy đủ nên trong dịp Hè này, chỉ cần ngủ thêm chút buổi trưa là tươi tỉnh trở lại”.

Bác Sinh (áo xanh) rất yêu thích bóng đá

Bác Sinh (áo xanh) rất yêu thích bóng đá

Trong kí ức của bác Sinh, những khi xem World Cup vui nhất là có đầy đủ các con quây quần rồi cùng nhau hò hét, cổ vũ. Có tới 5 người con trai và đều yêu thích bóng đá nên bác Sinh chia sẻ các buổi họp mặt gia đình vô cùng sôi nổi.

Trong mùa World Cup này, bác Sinh và anh Hồng Sơn có cùng niềm yêu thích dành cho Brazil. Tuy nhiên do hâm mộ cầu thủ Ozil, nên mẹ Hồng Sơn còn đặt niềm tin vào đội tuyển Đức. Ở trận Bán kết tới khi 2 đội bóng này đụng độ nhau, chắc chắn gia đình Hồng Sơn sẽ có một buổi cổ vũ hết sức sôi động. Tuy nhiên khung 3h sáng sẽ là một thách thức cho cựu danh thủ Thể Công, khi công việc anh đang rất bộn bề!

Xem thêm clip Cường Seven xem bóng đá ngày bé

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại