Sĩ tử mùa thi và chuyện "bấn loạn" vì World Cup

Thúy Anh |

(Soha.vn) - World Cup 2014 là “cơn ác mộng” với nhiều sĩ tử đại học, bởi họ dù cuồng bóng đá nhưng không thể thỏa mãn ước mơ lăn cùng Brazuca trên đất Brazil.

Hot boy mùa thi “bấn loạn” với World Cup

Từng đoạt giải Mister Sàn Nhạc năm 2013, Phúc Anh (Nguyễn Vũ Phúc) là cái tên khá nổi ở đất Hà Thành. Kì thi đại học, cao đẳng năm nay, Phúc Anh dự tuyển vào trường Sân khấu điện ảnh, với các chặng thi rất căng thẳng.

“Kì thi của mình sẽ kéo dài từ ngày 3/7 đến hết 10/7 với 2 môn năng khiếu và Văn. Năng khiếu thì lại chia ra phần đọc thơ – văn xuôi, phần hát và phần diễn tiểu phẩm. Trong đó lại có thi sơ khảo, qua rồi thì thi tiếp trung khảo. Cũng phức tạp và “hại thần kinh” khi chờ đến “giờ G” hay kết quả lắm!”, Phúc Anh chia sẻ.

Trên thực tế, Phúc Anh đã thi đỗ và học hết năm nhất Học viện Chính sách & Phát triển nhưng do đam mê nghệ thuật nên năm nay, Phúc Anh tiếp tục thi cử thậm chí là dồn toàn lực hơn Hè 2013. Song ngặt một nỗi, World Cup lại diễn ra trên đất Brazil.

“Mình không phải là một fan cuồng bóng đá. Nhưng World Cup mà không xem thì phí. Thế nên trước khi thi, rồi ngay cả bây giờ đang chờ kết quả thi sơ khảo phần năng khiếu, mình vẫn tranh thủ xem các trận “đinh”. Như đêm nay, cuộc chiến giữa Argentina vs Bỉ rất khó bỏ”.

Yêu thích thể thao nên Phúc Anh cũng khoái xem bóng đá, đặc biệt là World Cup dù đang mùa thi đại học

Yêu thích thể thao nên Phúc Anh cũng khoái xem bóng đá, đặc biệt là World Cup dù đang mùa thi đại học

Xem World Cup như thế tất nhiên là có phần ảnh hưởng tới Phúc Anh trong dịp thi cử. Nhưng anh chàng chấp nhận và cố gắng để có thể vừa thi tốt, vừa thỏa mãn yêu thích.

“Hồi trước khi thi, lịch tập kịch của mình rất gắt gao, diễn ra từ sáng sớm. Thế nên hôm nào lỡ thức muộn một chút để xem World Cup thì y như rằng hôm sau mặt sẽ đờ đẫn, diễn không cảm xúc rồi bị cô giáo mắng…”

Tranh thủ xem bóng đá, chàng trai 19 tuổi vẫn rất chăm chỉ học tập, rèn luyện. Biết làm sao được, khi mùa thi trùng mùa World Cup thì các sĩ tử yêu túc cầu sẽ phải cố gắng, nỗ lực hơn 100% để vừa được lăn cùng Brazuca vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Cũng may là ở phần thi năng khiếu sơ khảo vừa rồi, mình làm không tệ. Những khi xem World Cup thì vừa hào hứng, vừa lo lắng. Nhưng rồi do mình chăm chỉ học tập, rèn luyện bù lại nên chắc sẽ không có ảnh hưởng nào đến kết quả thi!”

Có ưu thế về giọng hát, ngoại hình và khả năng diễn xuất nên Phúc Anh muốn theo con đường nghệ thuật

Có ưu thế về giọng hát, ngoại hình và khả năng diễn xuất nên Phúc Anh muốn theo con đường nghệ thuật

Yêu thể thao, bóng đá nhưng bóng rổ mới là niềm đam mê bất tận

Theo Phúc Anh chia sẻ, gia đình có truyền thống yêu thể thao từ lâu nên ngoài việc rèn luyện trong cuộc sống thường ngày, còn rất thích những giải đấu như SEA Games.

“Hồi năm 2003, Việt Nam đứng ra đăng cai SEA Games và nhà mình đã xem rất hăng hái, đông đủ. Ngày đó mình còn nhỏ nhưng đặc biệt thích xem và cập nhật đầy đủ tình hình gặt hái huy chương của ĐT Việt Nam. Những khi có VĐV Việt Nam nào đoạt huy chương thì trong lòng cũng cảm thấy tự hào, một lòng tự hào rất thuần khiết của trẻ con!

Rồi hồi đó đặc biệt chú ý tới ĐT bóng đá Việt Nam. Những khi có trận đấu của đội, cả nhà mình đều thu xếp ăn cơm sớm, để được tập trung hoàn toàn khi bóng lăn.

Ngày nhỏ tối nào cũng ra ngoài ngõ chơi với các bạn, các em. Nhưng SEA Games năm đó, mình toàn ở nhà xem và cổ vũ!”

Điều tiếc nuối lớn nhất với Phúc Anh trong dịp SEA Games năm đó là ĐT bóng đá Việt Nam không thể giành chức vô địch, mà thua Thái Lan 2-1 ở trận Chung kết.

Theo dõi bóng đá chăm chú là vậy, nhưng đến năm 2007, một cơ duyên lại mang Phúc Anh đến với bóng rổ, và say mê cho tới tận bây giờ.

“Ngày đó một người bạn nhặt được quả bóng rổ cũ nên bảo mình chơi cùng. Hai đứa chơi thấy thích, rồi tìm hiểu sâu hơn và say mê luôn. Thấm thoát cũng đã chơi với nhau 7 năm rồi.

Ở các nơi mình học sau đó thì đều tham gia chơi bóng rổ trong đội trường. Ngoài ra, mình còn tham gia 2 CLB bóng rổ ở ngoài là Seven and One và Scorpius. Thi đấu ở vị trí trung phong không phải quá xuất sắc, song mình cũng không ngán ngại địch thủ nào.

Còn về bóng đá thì gần như không chơi nữa, mà thi thoảng tập bóng rổ xong ra xem mọi người đá thôi”.

Phúc Anh (đứng, ở giữa) tham gia CLB bóng rổ Seven and One

Phúc Anh (đứng, ở giữa) tham gia CLB bóng rổ Seven and One

Với thể hình tốt, cao hơn 1m80 lại dẻo dai, chắc khỏe do thường xuyên chơi thể thao, tập Gym nên Phúc Anh được nhiều bạn bè gọi đi chơi bóng đá. Song anh chàng gần như từ chối 99%, chỉ duy nhất 1 lần ngoại lệ.

“Khi ấy 1 người bạn thân sắp đi du học Anh rủ mình đi chơi bóng. Vì muốn làm bạn vui nên mình cũng đi rồi vào làm thủ môn. Trận đó thì mình chơi cũng không tệ. Nhưng sau ấy không vào sân bóng nữa vì mải mê với bóng rổ rồi!”.

Nhắc đến bóng rổ, Phúc Anh bật cười khi chia sẻ câu chuyện đầy thú vị với các fan hâm mộ nữ.

“Mình cũng có thi đấu nhiều giải, vào sân nên cũng được chú ý. Có không ít các bạn nữ hâm mộ, rồi tìm facebook, “add” để nói chuyện làm quen. Những khi ấy, mình có thêm bạn bè, các mối quan hệ nên rất vui!”.

Kì thi đại học vẫn đang diễn ra với Phúc trong khi World Cup thì ngày càng hấp dẫn, còn 4 trận (2 Bán kết, 1 Chung kết và 1 tranh 3-4) đấu nữa và không biết anh chàng sẽ bố trí thế nào để theo dõi?

Xem clip Cường Seven chia sẻ về sở thích sưu tầm giày thể thao "xịn"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại