Trọng tài đã "giết" Bồ Đào Nha như thế nào?

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Thật khó tin đây là tổ trọng tài bắt World Cup, rất đáng tiếc cho Bồ Đào Nha.

Khi trận đấu giữa ĐứcBĐN bắt đầu, mọi người hâm mộ đều mong nó sẽ hấp dẫn. Thật nhanh chóng, Cỗ xe tăng dẫn trước 2 bàn. Chiếc thẻ đỏ của Pepe ngay sau đó coi như chấm dứt mọi thứ. CĐV BĐN và trung lập thất vọng đã đành, ngay cả các fan của Đức cũng cảm thấy quá chóng vánh.

Mặc dù BĐN chơi tệ hơn và xứng đáng thua trận. Nhưng Ronaldo và các đồng đội đáng ra đã thể hiện được nhiều hơn nếu không bị xử ép trong vài tình huống. Hay nói đúng hơn, ĐT Đức mới chỉ đánh ngã BĐN, còn trọng tài mới là kẻ giết họ.

Hãy cùng xem lại tình huống Pepe bị thẻ đỏ. Một đội bóng bị dẫn 0-2, một tình huống chưa rõ ràng, chẳng hiểu sao thẻ đỏ được rút ra nhanh đến vậy. Pepe bàng hoàng, cả ĐT BĐN giận dữ.

Pha bóng giữa Pepe và Muller dẫn đến thẻ đỏ của Pepe:

 

Đó mới chỉ là pha bóng mập mờ đầu tiên. Đầu hiệp 2, cú thoát xuống và dứt điểm của Ozil đã rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài biên không hề phất cờ.

 

Phút 75, sau cú sút của Nani, bóng bật ra ngay phía trước Eder. Tiền đạo này đã bị hậu vệ của ĐT Đức truy cản ngay trước khi kịp sút bóng. Nhưng trọng tài Milorad Mazic, người đã tặng Gotze một quả pen trong một pha bóng chưa rõ ràng ở hiệp 1, đã bỏ qua cho Cỗ xe tăng. Ronaldo đã thực sự tức giận và suýt không kiềm chế nổi.

Eder ngã trong vòng cấm ĐT và không có penalty:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Từ đầu World Cup, những sai lầm của trọng tài đang khiến kết quả các trận đấu bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù FIFA đã áp dụng công nghệ goal-line hay bình xịt sơn tự hủy nhưng chỉ đem lại tác dụng khá hạn chế. Muốn giải đấu thực sự thành công, các Ông vua sân cỏ phải bắt một cách chuẩn xác và công tâm hơn. Chẳng ai, kể cả CĐV của đội thắng cuộc, muốn một trường hợp bị sụp đổ bởi trọng tài như BĐN nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại