Brazil 3-1 Croatia: Neymar, trọng tài & rất nhiều nỗi lo

Chi Chi |

(Soha.vn) - Brazil đã có một khởi đầu suôn sẻ với cú lội ngược dòng trước Croatia cùng màn trình diễn chói sáng của Neymar. Song bên cạnh đó vẫn còn quá nhiều lo lắng.

Croatia không đáng nhận kết quả này. Chúng tôi xứng đáng có điểm”. Hoàn toàn có thể hiểu được sự bức xúc của HLV Niko Kovac trong buổi họp báo sau trận đấu. Croatia đã có một trận đấu tuyệt vời trước đội chủ nhà và cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2014, song tất cả những họ nhận được chỉ là tay trắng.

Ngay ở phút thứ 11, Vatreni đã khiến cả sân Arena de Sao Paulo chết lặng khi có được bàn thắng mở tỷ số nhờ pha đá… phản lưới nhà của Marcelo. Nhiều người sẽ cho rằng đó là bàn thắng may mắn nhưng nó lại là kết quả của một lối chơi vô cùng hợp lý và khoa học mà Croatia đã áp dụng.

Pha đá phản lưới nhà vô duyên của Marcelo

Pha đá phản lưới nhà vô duyên của Marcelo

Đội bóng của Niko Kovac đã khiến một Brazil hừng hực khí thế “tắt điện” hoàn toàn sau tiếng còi khai cuộc. Tất cả những gì Selecao làm được chỉ là cầm bóng và những đường chuyền luẩn quẩn bên ngoài vòng cấm của thủ thành Pletikosa. Trong khi đó, Croatia lại tỏ ra quá sắc sảo với những pha phản công đơn giản song lại đầy hiệu quả. Trước pha đá phản lưới nhà của Marcelo là một loạt những pha bóng thót tim khác dành cho NHM Brazil.

Song như NHM xứ Samba vẫn thường nói “việc nào khó có Neymar”. Ngôi sao sáng nhất của Selecao đã toả sáng đúng vào lúc mà đội bóng cần anh nhất. Một pha đi bóng đầy quyết tâm khéo léo và sau đó là cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm, Neymar thắp lại niềm tin dành cho NHM Brazil ở phút thứ 29. Đó là một pha lập công xứng đáng có mặt trong top những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014.

 

Tưởng chừng như bàn thắng gỡ hoà của Neymar sẽ giúp Brazil khởi sắc, lấy lại niềm tin để ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng không, đội bóng của HLV Scolari lại tiếp tục vấp phải một hàng phòng ngự quá cứng đến từ châu Âu.

Dùng đủ mọi phương án tấn công cũng như thay đổi về nhân sự song Selecao vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Pletikosa một lần nữa. Và cũng đúng lúc bế tắc nhất, Brazil lại có cứu tinh. Nhưng lần này không phải là một ngôi sao áo vàng xanh mà cứu tinh mặc áo… đen.

Pha ngã đầy lộ liễu của Fred

Pha ngã đầy lộ liễu của Fred

Thật khó có thể tưởng tượng một pha ăn vạ rất lộ liễu của Fred mà trọng tài Yuichi Nishimura có thể chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Pha quay chậm cho thấy rõ, tác động của Lovren là rất nhỏ không đủ để Fred ngã đến như vậy. Trong một trận đấu quan trọng, rất hiếm khi các vị Vua áo đen mắc sai lầm như vậy.

Trọng tài ban lộc và quá khó để Neymar có thể từ chối. Dù thủ thành Pletikosa đã đoán đúng hướng và chạm tay song bóng vẫn đi vào lưới.

Khi mọi cố gắng từ đầu trận bị phá bỏ hoàn toàn, các cầu thủ Croatia đã xuống tinh thần thấy rõ. Họ bắt đầu thực hiện nhiều đường chuyền sai địa chỉ hơn, để lộ nhiều khoảng trống hơn kèm theo đó là dâng đội hình lên cao hơn để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà.

Kết quả là Vatreni đã phải đón nhận thêm một bàn thua nữa đúng vào phút cuối trận với cú ra chân cực nhanh và hiểm hóc của Oscar, một trong những cầu thủ chơi rất hay của Brazil ở trận này.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Selecao đã có một khởi đầu hoàn hảo về mặt tỷ số. Ngôi sao họ kỳ vọng nhất đã vượt qua chấn thương để toả sang với một cú đúp. Tuy nhiên, phía sau trận thắng này vẫn còn quá nhiều nỗi lo. Đó là một hệ thống phòng ngự quá nhiều những lổ hổng, đặc biệt là 2 cánh. Là một hàng công phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Scolari sẽ phải giải quyết tất cả những điều đó nếu muốn giữ cúp vàng ở lại quê hương. Không phải trận nào, trọng tài cũng mắc sai lầm…

Bàn thắng:

Brazil: Neymar 29,71 pen, Oscar 90

Croatia: Marcelo 11

Đội hình thi đấu và chấm điểm:

Brazil: Julio Cesar 6; Dani Alves 5.5, Thiago Silva 6, Luiz 6, Marcelo 5.5, Paulinho 6 (Hernanes 63, 6), Gustavo 7, Hulk 6 (Bernard 68, 6), Oscar 7, Neymar 8 (Ramires 88), Fred 6.5.

Dự bị: Jefferson, Fernandinho, Dante, Maxwell, Henrique, Willian, Jo, Maicon, Victor.

Croatia: Pletikosa 6, Srna 6.5, Corluka 7, Lovren 6.5, Vrsaljko 6; Modric 7, Rakitic 7, Perisic 6.5, Kovacic 6 (Brozovic 62, 5), Olic 6, Jelavic 6.

Dự bị: Zelenika, Pranjic, Vukojevic, Schildenfeld, Rebic, Sammir, Vida, Eduardo, Subasic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại