Sốc: Man City ngăn cản Yaya Toure gặp em trai sắp chết

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thời gian qua, Yaya Toure liên tục đòi rời Man City, thì ra là vì CLB này quá thiếu tôn trọng và cạn tình, cạn nghĩa.

Cách đây ít lâu, Yaya Toure đòi rời Man City vì cho rằng CLB này đã không tôn trọng ngày sinh nhật của anh. Thời điểm đó, nhiều người nhận định rằng cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã quá trẻ con, quên mất rằng anh đang được lĩnh mức lương cực "khủng", 250.000 bảng/tuần tại Etihad.

Nhưng với điều Toure vừa tiết lộ, hẳn ai cũng đồng ý rằng The Citizens quá cạn tình và thiếu tôn trọng ngôi sao của mình.

“Vào cuối mùa giải, tôi muốn ở lại 4 hoặc 5 ngày với em trai mình, trước khi bay tới Brazil dự World Cup 2014. Nhưng Man City đã không cho tôi ngày nghỉ nào. Tôi đã bị buộc phải đi ăn mừng chức vô địch ở Etihad, trong khi em trai mình thì nằm trên giường bệnh, ốm nặng.

Tôi đã tự trách mình rất nhiều rằng tại sao khi đó không làm ầm lên, để họ tôn trọng tôi hơn. Điều tệ nhất là, lãnh đạo CLB biết rất rõ tôi đã đau đớn ra sao trong những tháng cuối mùa giải, khi em tôi bệnh ngày càng nặng. Đó chính là lý do khiến tôi dễ chấn thương vào cuối mùa”, Yaya Toure chia sẻ câu chuyện gây sốc.

Anh em nhà Toure đang cùng nhau vượt qua nỗi đau để chiến đấu cho Bờ Biển Ngà

Anh em nhà Toure đang cùng nhau vượt qua nỗi đau để chiến đấu cho Bờ Biển Ngà

Cách đây ít ngày, Kolo Toure và Yaya Toure đã đón tin cực sốc, rằng người em trai – Ibrahim, vừa qua đời. Tuy nhiên bộ đôi này đã cố gắng vượt qua nỗi đau, ở lại Brazil để chiến đấu cho Bờ Biển Ngà, hòng đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2014.

Vào đêm nay, Bờ Biển Ngà sẽ đụng độ Hy Lạp tại bảng C VCK World Cup 2014. Nếu giành chiến thắng, Yaya Toure và các đồng đội sẽ đi tiếp, bất chấp kết quả cặp Nhật Bản gặp Colombia (đã vào vòng trong).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại