Nhật Bản, Hàn Quốc và World Cup buồn của châu Á

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Một lần nữa, World Cup tỏ ra là sân chơi quá tầm với các đội bóng đến từ châu Á.

Mặc dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng các ĐT châu Á vẫn tỏ ra không thể cạnh tranh được tại World Cup. Từ chất latinh của Nhật Bản đến lối chơi thể lực của Hàn Quốc, từ sự cống hiến của Australia đến tính thực dụng của Iran, tất cả chưa đem lại một chiến thắng cho châu lục đông dân nhất hành tinh.

Nhật Bản: Các ngôi sao mất tích

ĐT Nhật Bản được coi là niềm hy vọng số một của châu Á. Không chỉ là ĐKVĐ Asian Cup, họ còn sở hữu rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Nhưng trong cả 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng, chỉ một lần duy nhất các ngôi sao của Nhật Bản để lại dấu ấn, đó là bàn thắng của Honda vào lưới Bờ Biển Ngà.

Kawaga đang khá nhạt nhòa ở World Cup

Kawaga đang khá nhạt nhòa ở World Cup

Trước Hy Lạp, được chơi hơn người 2/3 thời gian nhưng Những samurai cũng hoàn toàn bất lực. Kagawa, Honda, Okazaki rồi Nagatomo gần như quên mất cách chơi bóng. Chỉ có 1 điểm và phải đối đầu với Colombia hùng mạnh ở trận cuối, người Nhật đã sẵn sàng tâm lý chia tay Brazil.

Hàn Quốc: Chỉ sức mạnh là không đủ

Bấy lâu nay ĐT Hàn Quốc vẫn nổi tiếng với thể lực dồi dào mà Park Ji Sung là ví dụ tiêu biểu. Lối chơi đó giúp các Chiến binh Taeguk rút ngắn khoảng cách về kỹ chiến thuật, nhưng rõ ràng không thể thay thế hoàn toàn được.

Hàn Quốc mạnh nhưng chưa đủ mạnh để chiến thắng

Hàn Quốc mạnh nhưng chưa đủ mạnh để chiến thắng

Trước Algeria cũng mạnh mẽ không kém, Hàn Quốc đã lúng túng và thất bại. Rõ ràng con đường mà họ đi vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần phải sửa chữa. Còn tại World Cup 2014, những Chiến binh Taeguk đã gần như hết hi vọng.

Australia: Cống hiến và đen đủi

Đội bóng chơi hay nhất, được CĐV yêu mến nhất trong số các đại diện châu Á lại là đội bị loại đầu tiên. Australia luôn nhập cuộc mà không quá toan tính thắng bại, họ tấn công với tất cả những gì mình có. Công bằng mà nói, Những chú Kangaroos đã có thể đi tiếp nếu ở bảng đấu nhẹ nhàng hơn.

Australia suýt nữa khiến Hà Lan phải ôm hận

Australia suýt nữa khiến Hà Lan phải ôm hận

Đáng tiếc, Australia lại phải đối đầu với Chile đang phong độ cao rồi Hà Lan hùng mạnh. 2 trận thua bởi chơi quá cống hiến đã buộc họ đặt vé rời Brazil khi mà vòng bảng còn chưa kết thúc.

Iran: Không biết cách ghi bàn

So với bộ mặt yếu ớt từng thể hiện trong quá khứ, Iran năm nay đã cứng cáp hơn rất nhiều. Họ thủ hòa Nigeria, suýt nữa khiến Argentina phải bó tay nếu không có pha bóng thiên tài của Messi.

Chỉ siêu phẩm kiểu như này mới đánh bại được Iran:

 

Tuy nhiên chơi quá thực dụng cũng là vấn đề của Iran. Đội bóng châu Á chưa thể ghi nổi bàn nào tại World Cup. Những pha phản công của Iran rất có đường nét và nguy hiểm nhưng họ thiếu một người có thể dứt điểm trận đấu. Ngay cả người được kỳ vọng nhất là Dejagah cũng không ít lần bất lực ở thời khắc quyết định.

Bốn đội bóng đã mang đến những nét riêng cho World Cup. Nhưng một lần nữa, người ta phải công nhận rằng bóng đá châu Á vẫn là vùng trũng của thế giới. Một điều lạc quan ở đây là những trận thảm bại với cơn mưa bàn thua đã không còn, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran đã có lúc chơi rất sòng phẳng với các đối thủ lớn. Tương lai có thể sẽ tốt hơn, còn hiện tại hãy hi vọng vào một điều thần kỳ nào đó cho 3 đội chưa chính thức bị loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại