Hai người "đau khổ bậc nhất" Brazil nói gì sau thất bại tủi nhục?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - David Luiz – đội trưởng của Brazil đêm qua, đã nói trong nước mắt với 200 triệu người dân chủ nhà điều anh không thể nào nghĩ tới.

“Tôi chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho đồng bào mình, những người đã phải chịu đựng rất nhiều. Thật không may, chúng tôi đã chẳng thể làm được điều đó. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi tất cả Brazil. Tôi chỉ muốn nhìn thấy tất cả mỉm cười mà thôi”, David Luiz nói trong nước mắt.

Chung cảm nhận và suy nghĩ giống tân binh PSG, thủ môn Julio Cesar – người đã 7 lần phải vào lưới nhặt bóng đêm qua, cũng xin lỗi đồng bào.

“Ai cũng biết việc đem lại nụ cười cho đồng bào quan trọng đến như thế nào, dù chỉ là vì bóng đá. Tôi nghĩ Brazil đã có một chút thiếu sót song Đức lại tận dụng điều đó quá tốt để liên tiếp ghi bàn.

Tôi đã muốn Brazil chỉ thua 0-1 vì sai lầm của tôi. Nhưng mọi chuyện lại quá phức tạp. Những gì diễn ra giống như 1 giấc mơ vậy, nhưng không phải theo cách chúng ta mong chờ.

Trong cuộc sống của tôi, tôi đã học cách để làm một người đàn ông và vì thế sẽ không lảng tránh trách nhiệm. Tôi sẽ mang theo thất bại này và một ngày nào đó sẽ mang hạnh phúc trở lại với mọi người”.

Julio Cesar đau đớn vào nhặt bóng 7 lần trong lưới đêm qua

Julio Cesar đau đớn vào nhặt bóng 7 lần trong lưới đêm qua

Khi Brazil thua 1-7 đêm qua, nhiều CĐV Brazil vẫn ủng hộ các cầu thủ con cưng. Nhưng cho đến lúc này, đã bắt đầu có những hành vi quá khích vì thất vọng với đội chủ nhà như đốt cờ… trong ít giờ tới, không biết NHM bóng đá Brazil còn có hành động nào nữa để chỉ trích thất bại của Những vũ công xứ Samba.

Các ngôi sao Brazil đang rất buồn nhưng họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều chỉ trích nặng nề

Các ngôi sao Brazil đang rất buồn nhưng họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều chỉ trích nặng nề

Xem clip Brazil 1-7 Đức

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại