Brazil 1-7 Đức: Mineirao không tin vào những giọt nước mắt

Song Nhi |

(Soha.vn) - Hãy quên thảm họa Maracana và Uruguay năm 1950 đi! NHM Brazil sẽ chỉ còn nhớ tới ĐT Đức và thất bại kinh hoàng ở World Cup 2014.

Chẳng liên quan đến bộ phim kinh điển của điện ảnh Liên Xô (cũ) có tựa đề “Moscow không tin vào những giọt nước mắt”, nhưng NHM Brazil đã không thể tin nổi những gì xảy ra trong 90 phút thảm họa trước ĐT Đức ở Mineirao.

Trước khi ông trọng tài Marco Moreno nổi hồi còi khai cuộc, NHM đã nói đến một trận cầu kinh điển trên sân Mineirao giữa Brazil và Đức. Nhưng một trận đấu kinh điển chỉ tồn tại trên giấy, còn những gì diễn ra trên sân đã trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng.

Giới chuyên môn và NHM đã phân tích quá nhiều về một Brazil không Neymar và không Thiago Silva. Quả thực, không có 2 ngôi sao sáng nhất ở 2 đầu chiến tuyến, Selecao dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết. Nếu như không Neymar, hàng công của Brazil vô dụng, thì không Silva cũng khiến hàng thủ Selecao mong manh như ngọn nến trước gió.

Chưa bao giờ giấc mơ vàng gần với ĐT Đức như lúc này sau màn hủy diệt Brazil

Chỉ sau 11 phút, sự khác biệt đã được bộ lộ rõ. Hàng thủ của Brazil quá non nớt khi bỏ rơi Thomas Muller trong tình huống Toni Kroos thực hiện quả phạt góc. Trước khung thành mở toang hoác, ngôi sao của Bayern dễ dàng đệm bóng tung lưới Cesar mở tỷ số trận đấu và mở ra những cơn mưa cả trên sân lẫn trên khán đài sân Mineirao.

Dưới sân là cơn mưa bàn thắng của người Đức, tưới mát bầu không khí nóng hầm hập của Belo Horizonte. Brazil vỡ vụn và sụp đổ quá nhanh vì chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, thủ thành Cesar đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần.

CLIP Brazil thảm bại trước ĐT Đức

Pha lập công của Khedira, cú đúp của Kroos, nhưng bàn thắng của Klose nâng cách biệt lên 2-0 mới được nhắc đến nhiều nhất. Một lần nữa Klose được HLV Loew tin tưởng trao suất đá chính và lão tướng 36 tuổi gốc Ba Lan đã không phụ lòng tin của ông thầy.

Đó là bàn thắng thứ 71 của Klose cho ĐT Đức và là thứ 16 ở các ngày hội bóng đá thế giới, chính thức xô đổ kỷ lục của Ronaldo béo (15 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Cú đúp bàn thắng sau đó của Schurrle cũng chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng kỳ vĩ của người Đức trên xứ SambaVì pha lập công của Oscar phút cuối trận đấu chỉ mang ý nghĩa danh dự với Brazil.

Trên khán đài, những giọt nước mắt đã tuôn rơi. Đó là hình ảnh em bé mắt ướt nhòe sau khi Klose nâng tỷ số lên 2-0, là hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp khóc nức nở sau những bàn thua liên tiếp của đội nhà… Những hình ảnh như thế sẽ xuất hiện đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông sau trận đấu thảm họa và chắc chắn nó còn ám ảnh người Brazil trong một khoảng thời gian rất, rất dài, nếu không muốn nói là mãi mãi.

Những giọt nước mắt sẽ còn rơi trên xứ Samba sau trận thua thảm của Selecao

Có quá nhiều cái đầu tiên diễn ra trên sân Mineirao và nó đều là những cái đầu tiên thảm họa của người Brazil. Sau 12 năm, Brazil đã nếm mùi thất bại trên sân nhà. Trong sự nghiệp lừng lẫy, lần đầu tiên HLV Scolari bại trận cùng Selecao ở World Cup. Lần đầu tiên Brazil phải nhận tới 6 bàn thua trong một trận đấu. Và đây cũng là lần đầu tiên một trận bán kết có tỷ số chênh lệch đến thế, thật cay đắng khi nạn nhân lại là Brazil, đội bóng đã 5 lần vô địch thế giới.

Brazil đã run rẩy lết vào vòng bán kết và giờ thì phải dừn bước sau một trận thảm bại với tỷ số còn cao hơn cả một set tennis. Hãy quên thảm họa Maracana và Uruguay của World Cup 1950 đi! Giờ người Brazil và fan của Selecao sẽ chỉ còn nhớ đến thảm họa Mineirao và nỗi ám ảnh mang tên ĐT Đức ở World Cup 2014.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Brazil: Cesar, Maicon, Luiz, Marcelo, Dante, Gustavo, Fernandinho (Paulinho 45'), Oscar, Bernard, Hulk (Ramirez 45'), Fred (Willian 69').

Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker 45'), Howedes, Kroos, Schweisteiger, Oezil, Khedira (Draxler 76'), Klose (Schurrle 58'), Mueller.

Bàn thắng

Brazil: Oscar 90'

Đức: Muller 11’; Klose 23’; Toni Kroos 24’, 26’; Khedira 29’; Schurrle 69’, 79’.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại