Góc nhìn: Mất Neymar có khi lại… hay

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Một Brazil nửa Samba, nửa châu Âu, sau khi mất đi Neymar, sẽ là một tập thể châu Âu thuần khiết. Đó vô tình lại là điểm tựa để họ thắng người Đức.

World Cup 1962, ngôi sao số 1 Pele đột ngột dính chấn thương ngay từ trận đấu thứ 2. Người Brazil khi ấy cũng hoang mang y hệt như sau khi chứng kiến thời khắc Neymar bật khóc nức nở trên cáng cứu thương rời sân. Nhưng Garrincha đã bất ngờ rực sáng, một tay kéo Brazil lên ngai vàng World Cup.

Kể ra câu chuyện này không nhằm mục đích mang lại một hy vọng ảo cho NHM Selecao. Brazil bây giờ thực chất không thể có một Garrincha phiên bản XYZ nào đó thay thế Neymar được. Nhưng nếu như 64 năm trước, người Brazil đủ bản lĩnh vượt qua cú sốc mất Pele từ sớm thì ngày hôm nay, tại sao chúng ta không thể suy nghĩ theo hướng lạc quan về chấn thương của Neymar?

Tại sao NHM lại bị bó hẹp trong suy nghĩ: Cú vào bóng của Zuniga đã ký bản án tử hình cho Selecao tại World Cup lần này?

Tôi sẽ cho các bạn vài điểm để lạc quan:

1. Kể từ đầu giải, một mình Neymar đá bóng. Chúng ta đã thấy bóng dáng của Oscar, Hulk, Willian hay chưa? Rõ ràng là chưa. Họ đều là những cầu thủ lớn, họ đều tỏa sáng trong màu áo CLB tại các giải VĐQG mùa vừa qua. Việc những Oscar, Hulk, Willian… mất tích tại World Cup đơn giản là vì Neymar đã thay họ làm hết nhiệm vụ. Vậy bây giờ khi Neymar không còn trên sân, tự khắc các cầu thủ này tự hiểu rằng, thời cơ để họ chứng minh sự tồn tại của mình tại kỳ World Cup trên sân nhà đã tới.

Oscar sẽ phải chứng minh giá trị khi không có Neymar

Trong binh pháp có một kế rất hay gọi là khích tướng. Người chủ soái sẽ đưa vai trò của vị tướng mà tạm thời chưa phát huy hết tiềm năng lên một tầm cao và buộc anh ta phải thích nghi. Rất nhiều tướng tài đã xuất hiện nhờ chiêu khích tướng đơn giản này.

2. Kể từ đầu giải, hãy hỏi bất kỳ chuyên gia bóng đá nào xem Brazil đang thi đấu với lối chơi gì. Chắc chắn là không có câu trả lời chính xác. Vì cái chất thô thám, thực dụng vốn dĩ là đặc sản của người châu Âu, còn Neymar lại mang dòng máu Samba thuần chủng. Miễn cưỡng kết hợp 2 phong cách này với nhau khiến Brazil trở nên tầm thường.

Nhưng bây giờ Neymar không còn và Brazil sẽ thuần châu Âu hơn bao giờ hết. Thực tế là trong tay HLV Scolari có quá nhiều cầu thủ vốn dĩ đã quen với những bí kíp của người châu Âu. Oscar, Willian, Fernandinho, Ramires đều đang thi đấu ở Anh. Gustavo, Dante chơi bóng ở Đức. Alves và Marcelo thuộc La Liga. Trong nhóm này, chỉ duy nhất Dani Alves giữ được chất của Brazil nhờ việc thi đấu cho một Barcelona khá tự do về chiến thuật.

Tất cả các cầu thủ còn lại, trong đó đặc biệt là Gustavo, Oscar, Willian, Ramires đều đã quá quen với sự thực dụng và kỷ luật của Bayern và Chelsea. Bắt họ giữ chất Samba mới khó, bắt họ chơi bóng kỷ luật như châu Âu thì đơn giản vô cùng.

Quãng thời gian chơi bóng ở châu Âu có giúp Willian, Oscar, Ramirez, David Luiz khắc chế ĐT Đức?

Mất Neymar, Brazil sẽ giống một tập thể hơn bao giờ hết. Không còn một cầu thủ cầm bóng và phát huy sự ngẫu hứng cá nhân, các cầu thủ Brazil buộc phải tự tìm đường đi bằng những pha phối hợp nhóm. Những tư duy châu Âu sẽ đấu với một đội tuyển đến từ châu Âu. Thực tế, đây mới chính là điểm tựa lớn của người Brazil. Nếu họ ngẫu hứng, chưa chắc gì đã đối phó được với một ĐT Đức lỳ lợm và khoa học.

3. Cuối cùng: Brazil bây giờ đang có được sự cảm thông của NHM nhờ vào việc Neymar vắng mặt. Áp lực chiến thắng dồn lên vai họ chắc chắn đã bớt đi rất nhiều. NHM nước chủ nhà bây giờ không dám đòi hỏi một chiến thắng đẹp đẽ. Đơn giản, họ chỉ mong Selecao không đầu hàng vô điều kiện người Đức mà thôi. Sự thoải mái về tâm lý cũng là một trong những chìa khóa quan trọng.

Bây giờ chúng ta đã thấy việc mất Neymar chưa phải là thảm họa hay chưa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại